360 độ học đường
Thơ: Hạ về
Thoáng nghe gót hạ quay về
Mang theo bao nỗi bộn bề trong ta
Nhớ sao những tháng ngày qua...
Giờ như cơn gió bay xa mất rồi
Hạ về gieo những bùi ngùi
Phượng hồng đỏ thắm phía trời bao la
Bâng khuâng ngồi trước hiên nhà
Nghe ve đồng vọng mà da diết lòng
Tìm đâu ngày tháng tươi hồng?
Nghiêng nghiêng vành nón gió bồng tóc mây
Vòng xe lăn trên đường dài
Lối quen in bóng dáng người đi qua
Tháng ngày biền biệt trôi xa
Đường xưa, lối cũ, phôi pha dáng người
Còn đây những cánh hoa rơi
Ngẩn ngơ nuối tiếc khoảng trời xa xưa...!
Nguyễn Minh Thuận
(TX. Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu)