360 độ học đường
Thơ: Con đường nỗi nhớ
Có một con đường đi vào nỗi nhớ
Ta chờ em qua mỗi lúc tan trường
Có những hàng cây hiền như hơi thở
Bước chậm bên nhau mưa - nắng chập chờn
Nhớ lắm bâng khuâng hoa hoàng hậu nở
Những chùm vàng mơ lủng lẳng trên cành
Lòng vẫn nôn nao chói ngời sắc đỏ
Hoa phượng lung linh biêng biếc chồi xanh
Cánh sao trời cao bay vù trong gió
Nghiêng nghiêng tay anh, nghiêng nghiêng tóc em
Nhớ tiếng dế kêu râm ran đầu ngõ
Con hẻm bên đường ngập ánh trăng lên
Ta nhớ ta thương con đường thành phố
Cái thuở sinh viên chan chứa ngọt ngào
Ta quý ta yêu hàng cây năm cũ
Bỡ ngỡ làm duyên bao mối tình đầu.
Trí Tính