360 độ học đường
Thơ: Chợt mùa thu tới
Ai mang mùa thu tới?
Cho lá vàng rơi rơi
Ngập ngừng bàn chân đợi
Tóc mây bay cuối trời.
Ai mang mùa thu đến?
Vịn vào miền bâng khuâng
Nghe mưa chiều giăng lối
Hương mây buông thật gần.
Chợt nghe mùa thu tới
Nắng vàng trải đầy sân
Heo may vừa trở giấc
Đưa tình bay ngút ngàn.
Ai mang mùa thu tới?
Tiếng trống trường ngân nga
Áo lụa chiều lướt gió
Lòng rộn ràng tiếng ca.
Lặng nhìn mùa thu sang
Hoa cúc vàng chớm nở
Lá ép vào trang thơ
Còn hoài bao nhung nhớ.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)