360 độ học đường
Tết thầy
Căn nhà nhỏ thường ngày vốn yên ắng, nay bỗng rộn rã vì những cánh chim xưa tìm về chốn cũ. Thầy ngồi đó với mái tóc điểm hoa râm và nụ cười phúc hậu nhìn “những đứa con yêu” liến thoắng khoe thành tựu sau một năm tất bật mưu sinh. Và sau ngày 20/11 thì ngày mùng 3 Tết hàng năm cũng chính là ngày chúng tôi về thăm thầy và gặp lại bạn bè cũ.
![]() |
Ngày xưa ấy. Minh họa: T.L |
Có những đứa vì hoàn cảnh khó khăn, đi làm ăn xa không có điều kiện trở về quê vui tết, thăm thầy làm thầy cứ hỏi thăm mãi, lâu lâu lại xuýt xoa, sụt sùi như xót cho nỗi nhọc nhằn của những đứa con cật ruột. Thầy cười hạnh phúc, tự hào, mãn nguyện khi những đứa học trò xưa thành đạt, có địa vị cao trong xã hội, xây dựng gia đình riêng nhưng vẫn ghi nhớ công ơn của “người lái đò” năm cũ.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chúng tôi giã từ thầy để trở về với cuộc sống thường nhật trên muôn nẻo đường đời. Chân bước đi mà lòng cứ mãi bịn rịn và thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh để chúng tôi lại có dịp về thăm thầy. Thầy tiễn chúng tôi ra đầu ngõ, mắt ươn ướt nhìn bóng những đứa con yêu dần dần xa khuất.
Nguyễn Nhân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới