360 độ học đường
Quê hương em
Quê hương của em là Bạc Liêu. Bạc Liêu là một tỉnh nhỏ rất đẹp và văn minh.
Quê hương Bạc Liêu của em có những di tích lịch sử - văn hóa như: đồng Nọc Nạng, tháp cổ Vĩnh Hưng, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu… Không chỉ vậy, nơi đây còn có những điểm du lịch nổi tiếng gần xa như: vườn chim, vườn nhãn, cây xoài 300 năm, biển nhân tạo, khu du lịch sinh thái Hồ Nam…
Trong những di tích lịch sử - văn hóa và các điểm du lịch độc đáo ấy, em thích nhất là Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ông Cao Văn Lầu chính là người đã sáng tác ra bản “Dạ cổ hoài lang”, nghe rất hay. Vì lời bài hát tha thiết và đằm thắm, nên đã làm bao người rơi nước mắt.
Ở quê em, mặt trời chưa lên cao, đằng Đông đã thấy màu vàng và cam xen lẫn nhau qua màu trắng sáng của mây. Em rất yêu quê hương mình, càng đi xa, em lại càng nhớ quê. Em mong quê hương của mình sau này sẽ ngày càng phát triển hơn, giàu đẹp hơn.
Lê Quốc Tuấn
(Lớp 3/1, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm)
- Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
- Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2025
- Mẫu heo vận chuyển không có giấy kiểm dịch, dương tính với dịch tả heo châu Phi
- Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính: Không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau
- Báo chí Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu: Dấu ấn gần một thế kỷ đồng hành cùng quê hương