360 độ học đường
Nước mắt ngày chia tay
Thấm thoát 10 ngày đã trôi qua. Ngày thứ 10, lễ trưởng thành của Học kỳ trong quân đội năm 2018 diễn ra đầy cảm xúc. Chia tay thầy cô, bè bạn để về với gia đình, trở lại nhịp sống bình thường… mà sao nước mắt cứ rơi.
Sau 10 ngày trui rèn (từ 5 - 14/6/2018), 108 chiến sĩ nhí của khóa 7 - Học kỳ trong quân đội năm 2018 đã cứng cáp, trưởng thành hơn. Điều này được thể hiện qua việc tất cả đã cùng nắm chặt tay nhau đi hết khóa huấn luyện, hoàn thành xuất sắc chương trình với kết quả tốt. Có 18 chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc nhất được khen thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực của các em (ảnh 1).
Lễ trưởng thành đong đầy cảm xúc, giờ phút chia tay bịn rịn, những quân nhân chuyên nghiệp như các tiểu đội trưởng, điều phối viên cũng không cầm được nước mắt (ảnh 2). Cảm xúc vỡ òa, những cái ôm chia tay, những lời động viên, hẹn gặp lại nhau… của các chiến sĩ khiến mọi người cũng rưng rưng (ảnh 3).
Chia tay nhưng tình bạn, tình thầy trò vẫn còn mãi trong lòng. Những sợi dây ruy-băng thắt chặt, nối liền bàn tay của các em như sợi chỉ hồng gắn kết tình bạn (ảnh 4). Mãi mãi nhớ về nhau, về những ngày tháng đẹp đã cùng nhau phấn đấu, vượt qua chính mình để trưởng thành…
Châu Khánh (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới