360 độ học đường
Mãi nhớ về nhau bạn nhé!
Khép lại 12 năm đèn sách với biết bao kỷ niệm bên mái trường, thầy cô và bè bạn thân thương, để giờ đây trong giây phút cận kề ngày chia tay, trong lòng những học trò cuối cấp là những niềm vui xen lẫn nỗi buồn…
Mái trường thân yêu, lớp học quen thuộc, góc bàn còn âm vang những tiếng cười, hay góc nhỏ nào đó trong khuôn viên trường nơi lớp mình “cố tình” ghi dấu bằng những khóm hoa do chính tay mình trồng sẽ mãi là ký ức đẹp về thời cắp sách.
Một, hai, ba… ngại gì mà không cùng nhau “khoe răng” đăng Facebook để năm sau “bạn ấy” sẽ giúp chúng ta ôn lại những kỷ niệm đẹp.
Và dù ở phương trời nào, khoảng cách địa lý có xa đến đâu thì hãy luôn nhớ về nhau, lưu giữ những bút tích của nhau trên chiếc áo kỷ niệm tuổi học trò bạn thân nhé!
Mai Khôi
- Thành lập và đưa Trung tâm Điều dưỡng người có công vào hoạt động
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với 2 huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi
- Chuyển các lớp THCS chất lượng cao về Trường THPT Bạc Liêu
- Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
- Khám, tập phục hồi chức năng cho 157 người khuyết tật