Phóng sự - Ký sự
Phập phồng đường về Hồng Dân
Một đoạn chưa đầy 10km nhưng là cung đường đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất trên tuyến đường độc đạo về trung tâm huyện Hồng Dân. Mức độ mất ATGT của nó lên đến đỉnh điểm khi mỗi ngày đều xảy ra TNGT, ở những nơi hẹp nhất, lòng đường còn chưa đầy 3m, hai chiếc xe ô tô không thể vượt qua nhau.
Chúng tôi thực hiện một hành trình trên tuyến đường về Hồng Dân, và thật sự hoảng sợ khi cầm lái trên chặng đường thuộc xã Ninh Hòa này. Nhiều lần xe của chúng tôi phải nhào xuống lề đường, nơi mà ở đó đầy vệt bánh xe của những chiếc xe ô tô tải bị trượt, vết bùn còn nhão nhoẹt. Nhà một hộ dân vừa bị xe ô tô tải tông vào sập cả mái hiên (ảnh 1). Mỗi khi xe buýt chạy qua là các em học sinh phải chật vật di chuyển ngược chiều (ảnh 2). Hai bên đường đầy những “hố voi” (ảnh 3). Người dân ở khu vực ấp Ninh Thạnh 2 (xã Ninh Hòa) - nơi tuyến đường được xem là hẹp nhất luôn sống trong nỗi phập phồng lo sợ nguy cơ mất ATGT, nhất là khi con em họ phải hàng ngày, hàng giờ đi lại trên con đường này. Chỉ cần hai chiếc xe ô tô ngược chiều là các phương tiện khác không còn chỗ để di chuyển (ảnh 4).
Được biết, tuyến đường này do tỉnh quản lý. Tuy nhiên, với thực trạng mất ATGT kéo dài, không hiểu sao ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp khắc phục?!
K.P (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới