Khoảnh khắc cuộc sống
Hồn hậu tết quê
Đề tài: Mùa xuân
Thiết bị chụp: Samsung Galaxy A52S
Tác giả: Mai Khôi
Thời gian đang lùi dần về những ngày cuối năm, những cơn gió xuân phả vào đất trời một mùi của tết. Thóc lúa đầy bồ báo hiệu một năm mới ấm no. Ngoài sân, má tranh thủ hong khô mấy bao lúa gạo thơm để ba kịp mang ra nhà máy chà rồi biếu họ hàng dùng trong mấy ngày tư ngày tết. Giọt mồ hôi của má quyện trong nụ cười hồn hậu ẩn dưới những cội mai già nở sớm rực rỡ cả một góc sân quê…
Thế đấy, tết quê bao đời vẫn vậy, vẫn mộc mạc, hồn hậu nhưng chẳng hiểu vì sao lại có một sức hút mãnh liệt, thôi thúc những người con xa quê mong ngóng dịp để quay về.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
- Chuyển hồ sơ, đề nghị điều tra sai phạm Dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC
- 19 năm tù cho chủ hụi lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
- Lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT