Vĩnh biệt nhac sĩ Thế Phương: Còn mãi những khúc ca đi cùng năm tháng

Thứ Hai, 07/07/2014 | 17:23

Rạng sáng 7/7/2014 (nhằm 11/6 âm lịch), nhạc sĩ (NS) Nguyễn Thế Phương đã trút hơi thở sau cùng tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Sự ra đi của anh Tư - cái danh gọi quen thuộc của mọi người dành cho NS Thế Phương, đã gây xúc động đối với những người anh em, đồng đội, đồng chí, đồng nghiệp và cả giới đam mê âm nhạc cả nước…

Tôi lặng người trước hung tin mất mát một trong những cây đại thụ của làng âm nhạc Bạc Liêu. Tôi về tìm trên kệ sách, ở một góc trân trọng nhất, lần giở lại từng trang trong tuyển tập ca khúc Trăng về Cần Thơ mà cách đây 10 năm anh Tư đã đề tặng tôi. Đó cũng là một trong những tuyển tập chứa đựng những đứa con tinh thần chắt lọc bằng khối óc, con tim của người NS suốt cuộc hành trình dài cuộc đời mình đã cống hiến cho đất nước, quê hương… Nét chữ thân thương của anh Tư vẫn còn đó, những ca khúc đi cùng năm tháng vẫn còn đó, những giai điệu mượt mà, đơn sơ nhưng chất chứa hào khí quật cường, ý chí đấu tranh cách mạng và tinh thần yêu quê hương nồng nàn vẫn còn đó, mà giờ đây anh Tư của làng âm nhạc Bạc Liêu đã vĩnh viễn đi mãi không về…

NS Nguyễn Thế Phương (hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam, hội viên Chi hội Âm nhạc thuộc Liên hiệp Hội VH-NT Bạc Liêu) tên thật là Nguyễn Thành Triệu, sinh năm 1946 tại xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Anh tham gia cách mạng năm 1960, đầu năm 1964, anh đi học lớp tập huấn ca múa nhạc của “R” mở, sau đó về làm nhạc công Đoàn văn công giải phóng Cà Mau. Đến năm 1972, anh làm Trưởng tổ nhạc Đoàn múa hát giải phóng khu Tây Nam bộ. Sau khi đất nước thống nhất, anh tham gia nhiều đơn vị công tác như: Phó trưởng Đoàn ca múa nhạc tỉnh Cà Mau, Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Bạc Liêu cho đến tuổi về hưu…

Những ca khúc đầu tay được ra đời trong những năm tháng chiến tranh ác liệt của NS Thế Phương đã nhanh chóng tạo được tiếng vang thời ấy có thể kể đến như Tiếng hát hậu phương, Đêm nay con hành quân, Trăng về Cần Thơ, Lời ca bông lúa… Không chỉ sở trường ở lĩnh vực sáng tác ca khúc cách mạng, người lính Cụ Hồ, NS còn rất đều tay khi sáng tác ở nhiều lĩnh vực khác như ca ngợi tinh thần hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương đổi mới hôm nay, tình yêu đôi lứa. Đặc biệt, ca khúc Bạc Liêu miền đất tôi yêu của ông đã được Đài Truyền thanh TP. Bạc Liêu chọn làm nhạc hiệu và đây cũng là bài ca chủ đạo trong nhiều chương trình văn nghệ của tỉnh…

Trưởng thành từ cái nôi cách mạng, người NS ấy cùng với những anh em, đồng đội, đồng chí đã không chỉ hoàn thành nhiệm vụ “tay súng, tay đàn” trong thời chiến, đóng góp một phần quan trọng trên mặt trận văn hóa trong hành trình dài đấu tranh thống nhất đất nước; mà trở về thời bình hôm nay, người NS bình dị, chân chất ấy còn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Bởi ở anh Tư Phương của chúng ta, không chỉ có tài năng mà đáng trân trọng hơn là tấm lòng son dành cho quê hương xứ sở gói gọn trong từng ca khúc, trong mỗi ca từ ông chắt lọc và chắt chiu dâng tặng đời… Với những đóng góp đó, NS Thế Phương đã vinh dự là một trong những văn nghệ sĩ đầu tiên của tỉnh được nhận Giải thưởng văn học - nghệ thuật Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu!

“Gần 40 năm làm kiếp “con tằm”, anh đã vun đắp cho đời hơn 60 tác phẩm. Ngần ấy thành quả không phải là nhiều, nhưng cái anh có được cho ta đó là: một Thế Phương khiêm tốn, cần mẫn với những giai điệu của câu hò, điệu lý đầy sáng tạo, ngọt ngào, đậm đặc chất dân ca Nam bộ. Mỗi tác phẩm của anh là mỗi gương mặt không lẫn vào đâu được. Điều ấy đã làm cho tôi quý và trân trọng anh”, soạn giả Trọng Nguyễn, một người anh lớn, người đồng chí của NS Thế Phương đã từng cảm nhận về NS như thế! Vâng, ai đã từng biết đến tên tuổi của NS Thế Phương, cảm nhận tình cảm nồng nàn của anh qua từng giai điệu, ca từ chất chứa trong đó thì vẫn luôn quý, yêu và trân trọng một trái tim, một con người như anh Tư…

Vĩnh biệt NS Thế Phương, anh Tư giản dị và thân thương của giới văn nghệ sĩ Bạc Liêu, chúng ta ngậm ngùi chia tay vĩnh viễn một trong những con người đáng trân trọng trong lớp văn nghệ sĩ trưởng thành từ cái nôi cách mạng một thời của vùng đất phương Nam…

CẨM THÚY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.