Từ thành công của Ngọc Đợi, nghĩ về chuyện sử dụng người tài…

Thứ Tư, 29/02/2012 | 19:49

Cái tên Ngọc Đợi có lẽ không còn xa lạ với giới mộ điệu cải lương ở khu vực ĐBSCL chứ không chỉ riêng Bạc Liêu! Từ thành công gặt hái Chuông vàng vọng cổ 2007 đến Huy chương vàng (HCV) giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI mới đây, khẳng định đây là một tài năng trẻ trên sân khấu cải lương. Vấn đề là tài năng ấy sẽ phát huy như thế nào, Bạc Liêu có tạo ra đất để dụng võ hay không?

Ngọc Đợi nhận Huy chương vàng Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI - năm 2011. Ảnh: B.T

Còn nhớ cách đây hơn 6 năm, Ngọc Đợi từ là một cô đào “nhà quê” gốc ở Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) chân ướt chân ráo đầu quân về Đoàn cải lương (ĐCL) Cao Văn Lầu với nghệ danh “Xuân Huyền”. Với vốn liếng là giọng ca ngọt ngào, “đặc sệt” chất giọng cải lương miền Tây, Ngọc Đợi “thử sức” ở Hội thi giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu năm 2004 và đoạt luôn giải Nhất. Thành công ấy vẫn chưa làm sáng giá tên tuổi của một cô đào cho đến khi Ngọc Đợi chính thức đứng trên bục cao nhất của giải Chuông vàng vọng cổ năm 2007 (do Đài Truyền hình TP. HCM tổ chức)! Thế là ngay sau đó, Ngọc Đợi vụt sáng trên sân khấu… đất bạn! Những chương trình Vầng trăng cổ nhạc lưu diễn khắp đất nước luôn có sự góp mặt của Ngọc Đợi, những vở tuồng do HTV thu hình, dàn dựng cũng thường xuyên xuất hiện cô đào chính ĐCL Cao Văn Lầu của Bạc Liêu! Đó là một vinh dự lớn không chỉ cho bản thân Ngọc Đợi mà cho cả ĐCL Cao Văn Lầu và những ai yêu mến nghệ thuật cải lương ở Bạc Liêu. Và đó cũng chính là đất để tài năng và tiềm năng trong cô ngày càng nảy nở, phát huy - giống như một hạt giống tốt được gieo trồng trên mảnh đất thích hợp, lại được vun phân, bón gốc thường xuyên…

Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI - năm 2011 “tái ngộ” sau 4 năm vắng bóng được công luận đánh giá là “đem lại sự tươi mới, lung linh cho sân khấu cải lương tương lai”. Có chứng kiến phút giây “thăng hoa” trong diễn xuất của những tài năng trẻ trên sân khấu giải thưởng Trần Hữu Trang mới thấy được niềm đam mê cháy bỏng của lớp trẻ hôm nay đối với nghệ thuật cải lương; và qua đó cũng thấy được tâm huyết của những lớp người đàn anh, đàn chị, họ đã thổi truyền được ngọn lửa đam mê cho lớp người hậu bối! Trên nền thành công của giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI được công luận đánh giá, khẳng định những tên tuổi gặt hái HCV, họ xứng đáng được xem là những tài năng trẻ cần được chăm bồi, chắt chiu. Ngọc Đợi đoạt HCV là một kết quả đã được dự đoán trước, nhưng với điểm số 9,49 - đứng thứ ba sau Ngọc Quyền (Đoàn văn công Quân khu 9) và Hoài Thanh (trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP. HCM), Ngọc Đợi một lần nữa chứng minh tài năng “không kém cỏi” của mình khi thi thố với những gương mặt sáng giá khắp các tỉnh, thành!

Sau giải thưởng Trần Hữu Trang, muốn gặp gỡ Ngọc Đợi thật không dễ, bởi cô vẫn đang bôn ba “chạy sô” với những vai diễn do HTV thu hình và những sô diễn liên tục ở TP. HCM… Chia sẻ về thành công của Ngọc Đợi, Trưởng ĐCL Cao Văn Lầu - Khưu Minh Chiến không giấu được niềm xúc động nhưng cũng băn khoăn về vấn đề “đất để dụng võ” đối với tài năng trẻ này: “Lương tháng của Ngọc Đợi hiện chỉ ở mức không tới 2 triệu đồng. Mỗi đêm diễn thì được chế độ bồi dưỡng 40 ngàn đồng. Trong khi đó, mỗi suất diễn của Ngọc Đợi ở ngoài tỉnh có khi bằng, thậm chí gấp 2 - 3 lần lương tháng…”. ĐCL Cao Văn Lầu chính là nơi đã phát hiện, dìu dắt Ngọc Đợi, tạo cho cô bước đệm vững chắc để bước lên bục vinh quang, vì vậy cô luôn nặng nợ ân tình với đoàn và luôn muốn trả nghĩa cho quê hương. Tuy vậy, nếu chỉ quanh quẩn ở ĐCL Cao Văn Lầu với những vở tuồng “chắp vá”, những tiết mục biểu diễn “lẻ” phục vụ nông thôn hay những chương trình lễ hội… thì liệu đó có phải là sự mai một một tiềm năng đang tỏa sáng? Không thể phủ nhận rằng, việc Ngọc Đợi “chạy sô” và được dìu dắt qua những đạo diễn tên tuổi ở TP. HCM, đó chính là cơ hội cho “ngọc” được giũa rèn để ngày càng sáng. Trong khi đó, ở ĐCL Cao Văn Lầu thì mỗi năm chỉ vỏn vẹn có 2 vở diễn (trong thời gian thực hiện “Đề án củng cố và phát triển ĐCL Cao Văn Lầu giai đoạn 2006 - 2010), mỗi vở chỉ đầu tư 70 triệu đồng thì hỏi làm sao có một vở diễn mới, hay và “nhờ” được đạo diễn “chắc tay” để phát huy tài năng của diễn viên? Vậy thì đất đâu để dụng võ đối với tài năng trẻ này, một cơ chế đãi ngộ văn nghệ sĩ đã được Bạc Liêu đề cập nhưng thực tế thì sự đãi ngộ ấy đến đâu, đã đủ trở thành “nam châm” để “hút” người tài ở lại Bạc Liêu bền lâu không, đó vẫn luôn là nỗi lo canh cánh đối với những người trực tiếp “sở hữu” người tài!

Một cơ chế đãi ngộ phù hợp và cả một môi trường thích hợp để phát huy người tài, Bạc Liêu luôn quan tâm đến điều này để thu hút chất xám, tài năng về làm giàu cho mảnh đất quê hương. Chúng ta từng “chăm chút” một gương mặt thể thao thành tích cao, “cô gái vàng” của thể thao Việt Nam - Dương Thị Việt Anh, và nhiều tài năng trẻ khác nữa, vậy thì Ngọc Đợi, một tài năng trên lĩnh vực sân khấu cải lương cũng cần lắm một chế độ đãi ngộ phù hợp để Bạc Liêu không mất một cô đào trẻ đầy triển vọng.

Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.