Văn hóa - Nghệ thuật
Tự hào Bạc Liêu quê hương tôi
Một số bài đăng về các hoạt động của Ngày hội. Ảnh: Chụp màn hình Facebook
Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng về các hoạt động của Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022. Nhiều hình ảnh, bài viết của những người con Bạc Liêu thể hiện niềm tự hào khi quê hương mình tổ chức thành công ngày hội lớn. Cũng có người Bạc Liêu vì lý do cuộc sống, công việc không thể có mặt tại quê nhà dự hội nhưng vẫn không quên chia sẻ các thông tin về Ngày hội trên trang cá nhân để giới thiệu với bạn bè gần xa.
* Của cho không bằng cách cho
Các bài viết kêu gọi tẩy chay TikToker. Ảnh: Chụp màn hình Facebook
Tuần qua, câu chuyện một TikToker đăng tải video đi làm từ thiện của mình với những lời lẽ phản cảm đã bị cộng đồng mạng lên án dữ dội. Mọi người không lên án việc TikToker này làm từ thiện mà lên án cách anh ta làm từ thiện.
Cụ thể, trong đoạn video được chia sẻ với những câu nói miệt thị người nghèo như: “Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn”, “Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn”, “Phở rẻ vậy mà bà không có tiền mua ăn hả?” đã nhận về lượt phẫn nộ, lên án mạnh mẽ của cộng đồng mạng và nhiều người yêu cầu TikToker này phải xin lỗi và xóa đoạn video. Vì dù là người nghèo, khi giúp đỡ cũng cần được tôn trọng, nhất là những người lớn tuổi.
Thanh Mai
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”