Văn hóa - Nghệ thuật
Nồng ấm nghĩa tình đồng hương
Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, những đồng hương Bạc Liêu và Cà Mau sinh sống và làm việc tại TP. Cần Thơ lại có dịp họp mặt thân tình để hân hoan mừng mùa xuân mới. Những cái bắt tay, ôm chặt, lời thăm hỏi, động viên nhau và những bài thơ chúc Tết, khúc hát về tình yêu xứ sở… trong buổi họp mặt đã làm cho nghĩa tình đồng hương thêm nồng ấm.
Đã trở thành phong tục của người Bạc Liêu và Cà Mau tại TP. Cần Thơ mỗi khi xuân về, dù có bộn bề công việc nhưng ai cũng tạm gác lại để tề tựu trong ngày họp mặt cuối năm. Với những đồng hương Bạc Liêu, buổi họp mặt càng thêm trang trọng, vinh dự khi được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt gửi lời cảm ơn, ghi nhận những cống hiến cho quê hương (ảnh 1).
Những cụ già mái tóc đã bạc phơ, mắt kém, lưng còng khi gặp nhau như được trở về với những năm tháng thanh xuân, những kỷ niệm với quê nhà Bạc Liêu, Cà Mau. Không ít cụ tuổi cao sức yếu, đi lại không thuận tiện nhưng vẫn nhờ con cháu đưa đi dự họp mặt để được sống trong tình đồng hương ấm áp, sum vầy (ảnh 2).
Bên cạnh những lời thăm hỏi, lời chúc mừng dành cho nhau trong năm mới, các cô, chú đồng hương Bạc Liêu và Cà Mau còn tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đẹp; thể hiện tình yêu quê hương qua những vần thơ, khúc ca (ảnh 3 và 4). Buổi họp mặt càng thêm sâu đậm nghĩa tình khi nhiều cụ trên 80 tuổi được mừng thọ, với ý nghĩa mọi người không chỉ là người cùng quê, mà còn là những người thân yêu trong một đại gia đình lớn (ảnh 5).
HỮU THỌ (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới