Nghề báo - Đi và cảm nhận…

Thứ Hai, 19/06/2017 | 17:30

Người ta nói: “Cuộc đời là những chuyến đi”. Đối với nghề báo thì những chuyến đi ấy là để chạm đến ngõ ngách của cuộc sống nhằm tạo ra bài báo chân thực, sinh động phục vụ độc giả.

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về nghề báo, tuy nhiên mục đích cốt lõi của nghề mà chúng tôi đang theo đuổi là góp tiếng nói để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đi, nhằm mang tiếng lòng của người dân gửi đến ngành chức năng để những khuất tất có thể được giải quyết thấu tình đạt lý. Dẫu nhà báo không thể hoàn toàn thay ngành chức năng “biến” những mong muốn của người dân thành sự thật, nhưng từ những bài báo của chúng tôi, nhiều điều chưa rõ sẽ được hé mở để rộng đường dư luận. Có niềm hạnh phúc nào hơn khi quay trở lại nơi công tác nhiều năm trước, người dân vẫn nhận ra mình và đối đãi y như người thân trong gia đình. 

Phóng viên báo, đài địa phương tác nghiệp. Ảnh: H.T

Đi, để thấy nhiều tấm gương cán bộ thương dân như chính người thân trong nhà. Dẫu đâu đó trong bộ máy hành chính vẫn có những cán bộ có hành vi không hài lòng dân, nhưng trong cuộc sống còn rất nhiều tấm gương sáng làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Đó có thể là anh cán bộ huyện, có thể là cán bộ Hội Nông dân xã, hay là trưởng ấp… luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu. Đôi lúc tôi thắc mắc mãi “Lương hàng tháng (của cán bộ cơ sở) nhiều khi không đủ tiền điện thoại, đổ xăng, mà sao lại cứ thích đi làm chuyện bao đồng thế?”. Và lúc nào tôi cũng được nhận về câu trả lời rất vừa lòng: “Nhiều người dân còn khổ hơn chúng tôi gấp mấy lần. Bởi vậy làm được gì cho dân mình thì chúng tôi sẽ làm hết sức”!
Đi, để nhà báo giúp ngành chức năng nhận ra những thiếu sót, hạn chế ở cơ sở mà kịp thời uốn nắn, điều chỉnh. Cùng nhau tạo ra môi trường sống tốt hơn, giảm người nghèo đi, cùng nhau xây dựng và kiến thiết cho quê hương ngày càng giàu đẹp... 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của công việc thu thập tư liệu cho bài viết, tôi đặc biệt thích cảm giác ngồi trên xe quay trở về nhà. Bởi điều này luôn làm cho tôi có cảm giác như đang “chở” thông tin từ cuộc sống trở về, cũng như mang theo cả tâm tư, nguyện vọng của người dân theo mình và buộc mình phải có trách nhiệm với họ. Hoàn thành tâm nguyện của người dân cũng là hoàn thành nhiệm vụ của nhà báo - đó chính là một trong những khía cạnh của đạo đức nghề nghiệp mà tôi học được trên bước đường làm báo của mình. 
Đôi khi tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi đến với nghề báo. Bởi nghề báo đã cho tôi “được” nhiều hơn “mất”: sống có ích hơn, sống có trách nhiệm hơn và sống biết phấn đấu hơn. 
Ngọc Trân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.