Ngày hội sách lần thứ 4 - Bạc Liêu 2017: Những thông điệp ý nghĩa từ sách

Thứ Tư, 26/04/2017 | 15:56

So với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Bạc Liêu tổ chức Ngày hội sách lần thứ 4 chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) là hơi muộn! Tuy nhiên, các hoạt động trong những ngày diễn ra hội sách đã cho thấy những nỗ lực của Ban tổ chức trong việc vực dậy văn hóa đọc. Đọc, học và làm theo sách, đó là thông điệp của Ngày hội sách lần thứ 4 diễn ra từ ngày 25 - 27/4 trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều hoạt động tôn vinh sách
Ngày hội sách ở Bạc Liêu năm nay có chủ đề “Sách - tri thức và phát triển xã hội” diễn ra tại Thư viện tỉnh, với nhiều hoạt động phong phú như: trưng bày tài liệu theo chuyên đề; trưng bày sách mới xuất bản (có bán), tổ chức cuộc thi xếp sách nghệ thuật, thi viết cảm nhận về quyển sách đã đọc, hướng dẫn người tham gia cách làm hoa giấy, xếp sách mini… Đúng như bản chất “hội”, dịp này Thư viện tỉnh trưng bày gần 3.000 bản sách mới, rất phong phú, đa dạng về đầu sách. Từng thể loại sách khác nhau phù hợp với đối tượng độc giả tìm đến sách. Ngoài ra còn có 700 bản sách chuyên đề gắn với chủ đề các ngày lễ như Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Ngày sách Việt Nam (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5), Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5)…
Một sân chơi thu hút khá đông độc giả đồng thời cũng là điểm giao lưu, trao đổi nghiệp vụ bổ ích đối với những người làm công tác thủ thư, đó là cuộc thi xếp sách nghệ thuật. 6 đơn vị thư viện huyện, thị xã và Thư viện tỉnh đã mang đến những mô hình độc đáo được thiết kế bởi sách. Những mô hình xe tăng 390 tiến về Dinh Độc Lập ngày đại thắng (Thư viện huyện Hòa Bình, huyện Hồng Dân), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thư viện TX. Giá Rai, huyện Phước Long), Đền thờ Bác Hồ (Thư viện huyện Vĩnh Lợi), ngọn Hải đăng trên biển (Thư viện huyện Đông Hải), ông già đọc sách (Thư viện tỉnh)… được phục dựng bằng sách và qua những lời thuyết trình với nội dung, ý nghĩa sâu sắc đã thuyết phục được khán giả thưởng thức, cũng như “chinh phục” được Ban giám khảo. Bằng mô hình chiếc xe tăng 390 trên nền số 42 (kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam), hình ảnh anh em các dân tộc đoàn kết trong ngày vui đại thắng cùng với lời thuyết minh nêu được ý nghĩa của sách, những nỗ lực của một huyện vùng sâu trong việc gầy dựng văn hóa đọc trên địa bàn, đơn vị Thư viện huyện Hồng Dân đã vinh dự đoạt giải cao nhất tại cuộc thi. 

Độc giả tham quan mô hình và nghe thuyết trình phần dự thi xếp sách nghệ thuật của đơn vị Thư viện tỉnh. Ảnh: C.T

Độc giả chưa thật … mặn mà
Ngày hội sách được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh giá trị của sách; khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội ở mọi thời đại; đồng thời còn tôn vinh người đọc, những người yêu sách, đọc và làm theo những giá trị đẹp mà mỗi quyển sách đã truyền đạt như một người bạn tâm giao trong cuộc sống; tôn vinh những người miệt mài với công việc sưu tầm, gìn giữ, xuất bản sách - những người thầm lặng đưa sách đến với mọi người. Việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam nói chung, và nỗ lực của từng địa phương trong việc vực dậy văn hóa đọc trong thời buổi hiện nay là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Bởi, có một thực trạng đang “đe dọa” văn hóa đọc (đọc sách), đó chính là các phương tiện giải trí nghe nhìn, nhất là sự bùng nổ thông tin trên các trang mạng xã hội đang chiếm lĩnh thị hiếu giới trẻ! 
Và độc giả đến với Ngày hội sách lần thứ 4 tổ chức tại Bạc Liêu cũng là một tín hiệu minh chứng cho vấn đề nói trên! Lễ khai mạc, lượng người đến tham gia khá đông, họ là những học sinh - sinh viên, đoàn viên - thanh niên ở các ban ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang… Từng buổi diễn ra hội sách vẫn có nhiều bạn đọc đến xem, tuy nhiên thái độ thưởng thức sách thì còn chưa đúng như ý nghĩa của việc tổ chức hội sách! Đa phần độc giả chỉ đến như tư cách “được mời”, cho nên nhiều người trong đó không thật sự muốn tìm đến sách, “toàn tâm toàn ý” tìm kiếm sách... Những quyển sách quý đối với người yêu sách thì trước những độc giả chưa mặn mà, sách vẫn chưa được mở ra… Những tư liệu, tri thức quý giá từ hàng ngàn đầu sách vẫn chưa được dung nạp vào bạn đọc nếu sự tham gia thiếu mặn mà…
Ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, một thành viên trong Ban tổ chức, đồng thời đến ngày hội sách này còn với tư cách là một độc giả trung thành với sách.  Anh kể về câu chuyện thời trẻ của mình, anh mê đọc sách đến… cháy áo, đó là lần anh đọc rồi ngủ quên, chiếc đèn dầu gần đó ngã xuống và bốc cháy. Đọc sách và mê sách, thế hệ trước đã có những người "bị" mệnh danh là những “con mọt sách”, đêm ngày chỉ biết vùi mài cùng sách. Đọc rồi còn tỉ mẩn ghi chép lại cho riêng mình những tri thức mà sách truyền đạt. Thế nhưng, thời bây giờ, khó tìm thấy những người đọc sách mê say, vùi mài!
Từ rất xa xưa, người ta đã nhận thấy đọc sách là một hành vi văn hóa đẹp, đọc, học và làm theo sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để bản thân mình tiến bộ. Ngày hội sách lần thứ 4 tại Bạc Liêu với những hoạt động tôn vinh sách và thái độ của độc giả Bạc Liêu đối với sách một lần nữa nhắc nhở chúng ta hãy tôn vinh văn hóa đọc, tôn vinh, gìn giữ sách cũng chính là nâng tầm tri thức cho mỗi chúng ta!
Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.