Văn hóa - Nghệ thuật
Lướt mạng xã hội
Con trai chăm mẹ 95 tuổi hơn “chăm em bé”
Câu chuyện của anh Hương được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Nguồn Facebook
“Để con sang bên châu Âu con đòi cho, nào uống hết cốc sữa này rồi đi tìm” đó là câu nói dí dỏm nhưng đầy yêu thương của anh Đỗ Văn Hương (47 tuổi, ở TP. Hà Nội) khi người mẹ 95 tuổi không còn minh mẫn của anh đòi tìm… bố mẹ. Anh Hương chia sẻ, mẹ anh bị lẫn nên tính tình thất thường, có nhiều đòi hỏi kỳ lạ, lại hay giận vô cớ. Nhưng dù mẹ có thế nào thì tôi luôn nghĩ đó là phúc của mình: còn mẹ để mà phụng dưỡng! Những video anh quay gửi vào nhóm gia đình để lưu giữ kỷ niệm với mẹ đã được các thành viên trong gia đình động viên đăng tải lên mạng xã hội nhằm lan tỏa những điều tích cực tới mọi người. Các video được cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận khen ngợi về sự tâm lý, hiếu thảo đối với mẹ của anh Hương.
* Công an cùng người dân gom đá rơi trên cầu
Một số hình ảnh về quá trình thu gom đá rơi vãi. Ảnh: Nguồn Facebook
Xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi một lượng lớn đá khiến một số người điều khiển giao thông bị trượt ngã trên cầu Tôn Đức Thắng (TP. Bạc Liêu). Công an Phường 5 và một số người dân cùng nhau thu gom để tránh tình trạng những người đi qua cầu trượt ngã tiếp diễn. Câu chuyện đã diễn ra một thời gian nhưng đến nay vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và để lại nhiều lời khen ngợi, cảm ơn hành động của các anh và người dân.
Thanh Mai
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”