Khi nhà báo hát vọng cổ

Thứ Sáu, 18/11/2022 | 16:19

Là những hội viên, nhà báo công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có người là biên tập viên, có người là phóng viên, phát thanh viên hoặc công tác văn phòng Hội Nhà báo... Điểm chung của những nhà báo này chính là tình yêu với vọng cổ. Chính vì vậy, các anh chị đã thử một lần bước lên sân diễn của hội thi Tiếng hát người làm báo với chủ đề “Âm vang vọng cổ”.

Phóng viên Lê Thái (Đài PT-TH Bạc Liêu) là một trong 2 thí sinh sẽ góp mặt tại vòng chung kết xếp hạng hội thi.

Từ hồi hộp “lấn sân”

Sự chu đáo của Ban tổ chức hội thi, tinh thần góp mặt nhiệt tình của các đơn vị bạn, cụ thể là 11 tiết mục của 12 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Nam sông Hậu gồm: TP. Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang và Kiên Giang đã góp phần tạo nên sinh khí cho những hoạt động bên lề của Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 đang khởi động tại Bạc Liêu.

Nói là lấn sân, nhưng thật ra một số người bị “đẩy lên sân”! Bởi khi phỏng vấn về động cơ “dám” lên sân khấu thi thố, nhiều anh chị nói vui rằng “bị ép đi thi đó chớ”, “anh em thúc quá chứ khớp muốn chết”. Sao không khớp, bởi chuyên môn, nhiệm vụ của nhà báo, dù ở lĩnh vực nào cũng là những người thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, sản phẩm làm ra là bài báo. Biết và mê ca cổ thật, nhưng chủ yếu là ca giúp vui chương trình văn nghệ ở đám tiệc, liên hoan, hoặc có người trước giờ... có chữ mới ca được (ca cổ theo hình thức karaoke). Ca sống với thầy đờn, nào là đờn kìm, đờn tranh, ghi-ta phím lõm thì đòi hỏi phải nhịp nhàng, nhấn nhá phải đúng điệu đờn. Thế mà, vì phong trào, vì bị... ép, các anh chị phải liều đi thi, hồi hộp lắm, thi xong nhẹ cả mấy ki-lô-gam... là tâm trạng chung của các hội viên nhà báo tham gia hội thi này.

Ngồi ở hàng ghế Ban giám khảo, nghệ sĩ (NS) Thanh Hằng là một trong 3 vị dành nhiều lời khen, khích lệ tinh thần nhiều hơn so với 2 nghệ sĩ ưu tú còn lại là Huỳnh Khải và Đào Vũ Thanh (góp ý sâu hơn về chuyên môn ca đờn). NS Thanh Hằng còn nói đùa: “Chắc tui cuốn gói về Cà Mau để gõ nhịp, đờn cho 2 thí sinh này tới chừng nào hát đúng nhịp mới thôi quá. Các em vô vọng cổ rất êm tai, không chát chúa, nhưng còn bị rớt nhịp chỉ là vì thiếu tập dượt mà thôi”.

Ban giám khảo vòng bán kết tại Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Đến tự hào ngân nga vọng cổ

Run, hồi hộp nhưng các anh chị lại thể hiện từng bản vọng cổ thật ngọt ngào! Phóng viên Lê Thái (Đài PT-TH tỉnh Bạc Liêu) đã thuyết phục Ban Giám khảo với tiết mục “Thương em nhiều qua lá thư xuân” (soạn giả Ngô Hồng Khanh). Nhìn anh ca chắc nhịp, tự tin trên sân khấu không nghĩ rằng anh... run như lời chia sẻ: “Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, tôi rất run và hồi hộp, nhưng trên cả là niềm tự hào khi đón anh chị em đồng nghiệp về đất của đờn ca tài tử (ĐCTT), của “Dạ cổ hoài lang” nhân dịp Bạc Liêu sắp diễn ra ngày hội lớn”. Theo anh Lê Thái, làm báo đòi hỏi vốn sống thì sân khấu đòi hỏi phải có sự tập luyện. Thời gian tập luyện không có nên anh em thi bằng đam mê và cổ vũ phong trào là chính. Vì mê vọng cổ mà trong những lúc đi tác nghiệp viết bài mảng văn nghệ, theo chân các câu lạc bộ, đội nhóm ĐCTT, xong nhiệm vụ là anh có xin thầy đờn cho hát vài câu vọng cổ - đó là điển hình trong rất nhiều câu chuyện được chia sẻ về niềm đam mê vọng cổ của nhà báo.

“Người miền Tây dường như ai cũng có dòng máu của một người con ở quê hương của ĐCTT, của “Dạ cổ hoài lang”. Mỗi người một chất giọng khác nhau nhưng trường căn, luyến láy trong mỗi người đều có. Các anh chị em là những nhà báo, mất nhiều thời gian cho công việc, không có thời gian tập luyện mà thể hiện như thế này đã là thành tích đáng tự hào, tự hào nhất là góp công làm cho vọng cổ sống mãi trong lòng khán giả”, nghệ sĩ Thanh Hằng nhận xét chung về các tiết mục dự thi.

Những chiến sĩ trên mặt trận thông tin trong phút hóa thân thành nghệ sĩ trên sân khấu đã làm thêm sứ mệnh lan tỏa tình yêu vọng cổ đến với mọi người. Phóng viên Lê Thái và biên tập viên Phạm Thị Cẩm Nguyên (Đài PT-TH tỉnh Hậu Giang với tiết mục “Tương tư Dạ khúc”) sẽ cùng góp mặt tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng (sẽ có tổng số 7 tiết mục) diễn ra đêm 25/11 tại Nhà hát Cao Văn Lầu. Đây cũng là một trong những hoạt động mở hội tại Bạc Liêu. Ngày hội Văn hóa - Du lịch với rất nhiều hoạt động đậm chất văn hóa mà một hội thi vọng cổ do người ngoại đạo - những nhà báo tham gia - đã làm nên một bức tranh đẹp để cùng mở màn.

CẨM THÚY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.