Dương Thanh Thoảng: Sáng tác vọng cổ bằng cả đam mê

Thứ Hai, 14/03/2016 | 17:00

Tuần rồi, tôi có gặp người bạn thời đại học, trong lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê, tôi nghe bạn ấy nhắc nhiều về Dương Thanh Thoảng (ảnh - sinh viên lớp 6NV, Trường đại học Bạc Liêu) có biệt tài sáng tác vọng cổ. Không khỏi tò mò, tôi lân la dò hỏi, tìm cách gặp Thanh Thoảng để hiểu hơn về niềm đam mê nghệ thuật ấp ủ trong cô gái trẻ này.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghiệp đờn ca hay sáng tác, nhưng ngay từ nhỏ Thanh Thoảng đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Thanh Thoảng bộc bạch: “Hồi đó, hễ đi học về, ba mẹ mở tuồng cải lương hoặc bản vọng cổ nào lên là Thoảng lại chăm chú lắng nghe và thuộc nằm lòng. Và không biết tự bao giờ Thoảng cảm thấy lòng mình trào dâng niềm ước mơ sau này sẽ trở thành người sáng tác vọng cổ, dù rằng bản thân khi đó vẫn chưa định hình được là phải làm như thế nào”.

Chính quyết tâm theo đuổi đam mê ấy mà ngay từ những năm học cấp 3, Thanh Thoảng đã tập tành sáng tác truyện, làm thơ… Thanh Thoảng cho rằng, đây là tiền đề cơ bản để theo đuổi việc sáng tác vọng cổ sau này. Đến năm thứ 3 đại học cũng là thời điểm Thanh Thoảng bắt đầu tỏa sáng tài năng. Biết được Trung tâm Văn hóa tỉnh mở lớp dạy sáng tác vọng cổ, Thanh Thoảng đã đăng ký học. Và chưa đầy 2 tháng sau đó, Thanh Thoảng đã cho ra mắt sáng tác đầu tay là bản vọng cổ Thương về đất mẹ, bài ca mang nhiều cảm xúc, gợi lên trong lòng những người con xa quê nỗi nhớ quê hương da diết… Tuy nhiên, do lần đầu sáng tác nên vẫn còn nhiều chỗ câu chữ vụng về, khó ăn đờn, vì vậy Thanh Thoảng phải nhờ các anh chị đi trước hướng dẫn, chỉ dạy thêm để hoàn thiện sáng tác của mình. Nhờ tinh thần ham học hỏi đã giúp Thanh Thoảng ngày càng định hình lối viết, điệu thức, câu từ cũng phong phú hơn. Tính đến nay, Thanh Thoảng đã sáng tác được 14 bản vọng cổ và 1 trích đoạn cải lương, tiêu biểu là: Vết bỏng năm xưa, Yêu em màu áo tím, Vĩnh Hưng quê mình, Xuân yêu thương… Trong số đó, bản vọng cổ Vĩnh Hưng quê mình đã được thạc sĩ âm nhạc Huỳnh Khải chọn phát sóng trong chương trình Tiếng tơ lòng của VTV Cần Thơ, do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ thể hiện. Không chỉ vậy, Thanh Thoảng còn viết lời ca cổ cho nhiều bản nhạc nổi tiếng như: Sầu tím thiệp hồng, Duyên nợ miền Tây, Bông điên điển, Cứ ngỡ tình phôi pha… Tài năng của em đã được soạn giả Ngô Hồng Khanh khen ngợi: “Thật hiếm có một người trẻ nào lại có lối sáng tác mộc mạc, chân phương nhưng dạt dào tình cảm như Thanh Thoảng. Em là một tài năng tương lai mà Bạc Liêu cần tạo điều kiện để chăm bồi ngay từ bây giờ”.

Dẫu biết con đường thực hiện đam mê của Thanh Thoảng còn nhiều gian nan, trắc trở nhưng tôi tin rằng, với nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm đam mê sẽ là ngọn lửa soi sáng, dẫn đường em đến thành công.

Huỳnh Minh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.