Cuộc sống quanh ta

Điểm tựa của con

Thứ Tư, 13/10/2021 | 16:30

Khi chập chững bước vào đời, có đôi lần con nếm trải những đắng cay trong cuộc sống. Những lúc ấy, người đầu tiên con nghĩ đến là mẹ, đôi vai gầy chịu nhiều gió sương luôn là điểm tựa của con.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày cha bỏ gia đình đi xây hạnh phúc mới, căn nhà nhỏ chỉ còn lại mẹ con mình nương tựa vào nhau. Cuộc sống nghèo khó, một mình mẹ gồng gánh tất cả, có những ngày mẹ đi cấy thuê đồng xa, con còn say nồng trong giấc ngủ, trong căn bếp mẹ đã chuẩn bị xong bữa cơm cho con. Còn đến mùa nước nổi, mẹ lặn lội ngoài đồng sâu cả ngày để kiếm từng con cá, lọn rau đem ra chợ bán, chắt chiu từng đồng cho con ăn học.

Có lần, con tình cờ thấy mẹ ở phía sau nhà lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh cưới trắng đen đã bạc màu theo thời gian. Khi thấy con, mẹ quay đi chỗ khác vội vã lau dòng lệ. Mỗi lần bị đám bạn trong xóm trêu là đứa không cha, con lại về nhà khóc với mẹ và đòi cha, mẹ nói với con rằng cha đi làm ăn xa để kiếm tiền nuôi tụi con ăn học. Nhưng khi lớn thêm một chút, con mới nhận ra cha bận lo cho gia đình mới, bận đến nỗi chưa một lần về thăm mẹ con mình.

Lần đầu con nếm vị đắng của sự thất bại. Những ngày ấy con lầm lũi không nói chuyện với ai, cứ nằm lì trên giường chẳng giúp mẹ việc gì. Đêm về con nghe thấp thoáng tiếng thở dài, cái trở mình khe khẽ. Con vẫn nhớ như in ngày mẹ đặt lá thư trên giường con, dòng chữ nguệch ngoạc, vài chữ đã lem màu mực: “Mạnh mẽ lên con!”. Mẹ, người đã mang con đến thế giới này, không chỉ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mà còn dành cả thanh xuân gánh vác những vất vả, khó khăn để con có hình hài khỏe mạnh.

Những ngày đầu đi làm, áp lực từ công việc lẫn cuộc sống nơi xứ người đôi lúc khiến con mệt mỏi. Mỗi buổi tan ca con chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi thì những cuộc gọi hỏi han quan tâm của mẹ lại trở nên thừa thãi. Ở thế giới ngoài kia, con có thể nói lời cảm ơn với người xa lạ, cúi đầu xin lỗi với những kẻ chẳng quen nhưng con lại cáu gắt, hậm hực với những yêu thương, lo lắng của mẹ. Mỗi lần nghe tin con về thăm nhà, mẹ lại lục đục trong căn bếp làm những món con thích, nhưng rồi con lại lỡ hẹn chỉ vì cùng đám bạn tiệc tùng, hay du hí nơi miền đất lạ…

Cuộc sống cho con những bài học kinh nghiệm, nhưng chính mẹ lại là người dạy con cách yêu thương, luôn là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên để con vượt qua mọi khó khăn. Và cũng là người sẵn sàng mở rộng vòng tay yêu thương đón con sau những lỗi lầm.

Quách Ngoan

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.