Bất hiếu tử

Thứ Sáu, 26/04/2013 | 19:24

Mấy ngày nay, thông tin về đứa con bất hiếu Lê Đức Toàn vì mê game đến điên loạn, đã dùng dao đâm chết mẹ ruột của mình khiến dư luận chưa hết bàng hoàng. Cách đây không lâu, cũng một người cha phải ra đi vì con dâu nhậu say chém chết. Và những vụ án trên khiến người ta nhớ đến một vụ án khác, đã xảy ra cách đây chưa lâu, một đứa trẻ đã giết chết cha của mình vì xin tiền đi chơi không được.

Có người nói xã hội hiện đại bây giờ, nhiều giá trị đạo đức dần mai một. Nghe những thông tin con giết cha mẹ, sao thấy đau lòng và chua chát quá. Vậy mà, đó cũng không còn là chuyện hiếm nữa.

Đồng nghiệp của tôi đi viết bài về trường hợp của bị can Lê Đức Toàn, cứ lắc đầu chua chát: “Sao hắn lại ra tay tàn độc đến thế, mà với người đã mang nặng đẻ đau ra mình”. Hơn 20 nhát dao, truy cùng đuổi tận, loài cầm thú còn không làm như vậy. Phải chăng anh ta đã bị mất năng lực nhận thức hành vi, bị điên loạn vì những trò chơi bạo lực trên game, trên phim ảnh kinh dị?


Nếu lấy lý do game bạo lực để giải thích cho hành động của tên Toàn, thì cô con dâu Quách Hoài Thương chém chết cha chồng chỉ vì bị la rầy khi uống rượu phải lý giải thế nào? Đạo đức của người Việt ta từ bao đời nay đã dạy, con cái phải hiếu kính với cha mẹ, con dâu cũng phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, có khi còn hơn cả cha mẹ ruột, nhất là những nàng dâu cùng chung sống dưới một mái nhà bên chồng. Để xảy ra tình cảnh con dâu nhậu say, cãi tay đôi với cha mẹ chồng rồi vác dao đâm cha chồng thì còn gì để nói.

Hay như chuyện trước đây một thời gian, cậu bé H. đang là học sinh, lại dám cầm dao giết chết cha của mình chỉ vì xin tiền không được. Nhưng vì cậu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không thể đưa ra xét xử mà chỉ đưa đi trường giáo dưỡng. Với một “thành tích” như thế, thử hỏi đường đời sau này của H. sẽ ra sao? Bởi tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của cậu bé khi tiếp xúc, lúc đó cậu chỉ bị tạm giữ ở UBND phường. Ánh mắt đó là một ánh mắt không biết lỗi, không hoảng sợ, một ánh mắt thản nhiên. Tuổi trẻ mà không nhận biết lỗi lầm, không biết hối hận về việc làm của mình, thì thật đáng sợ. Mà thực tế hiện nay, có nhiều người trẻ tuổi, khi hành động nông nổi, sai lầm, thậm chí là phạm tội, họ vẫn không hề biết ăn năn. Nhiều bị cáo còn rất trẻ, khi ra tòa, đứng trước vành móng ngựa, không tỏ chút thái độ biết lỗi, dù chỉ để xin giảm án cũng không cần.

Thái độ dửng dưng đó còn đáng sợ hơn những tháng ngày lao tù, bởi nó bào mòn tâm hồn của con người, nó khiến người đó trở nên khó cải tạo, và cánh cửa của cái thiện, của những điều tốt đâu còn chỗ mà chen vào.

Bất hiếu tử - đó là cụm từ mà người dân ở huyện Giá Rai kêu réo đặt cho tên Toàn. Bởi không ai chấp nhận được một hành động mất hết tính người như thế. Rồi đây hắn sẽ lãnh một hình phạt thích đáng cho hành động của mình. Nhưng chẳng biết có còn bao nhiêu đứa con nữa, dù không cầm dao giết mẹ cha như Toàn, nhưng những việc làm hàng ngày của họ cũng khiến các bậc sinh thành phải đau khổ, sống dở chết dở. Đó há chẳng phải cũng là bất hiếu tử sao?

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.