Thể thao
Trận cầu đẹp tại Mỹ Đình
Tối 4/6, sân Mỹ Đình đã có một trận cầu đẹp. Đẹp về tỷ số khi mỗi đội ghi được 2 bàn thắng để có niềm vui sau 90 phút so tài. Đẹp về thế trận và tinh thần dâng hiến của cả hai đội bóng...
U23 Việt Nam và đối thủ Kashima Antlers có thể tiếc nhưng không có gì phải buồn khi trận đấu khép lại. Cả hai đội đã tạo ra được thật nhiều cơ hội ăn bàn cùng một thế trận đôi công giàu cảm xúc. Ở đó, có những sai lầm rất ấu trĩ của thủ môn và hàng phòng ngự hai đội. Nhưng cũng ở đó, các thủ môn cũng có được những khoảnh khắc xuất thần. Thế mới biết, trong bóng đá, khoảng cách giữa công và tội, giữa người hùng và tội đồ đôi khi rất mong manh.
![]() |
ĐT U23 Việt Nam hòa Kashima Antlers 2-2. Ảnh: T.L |
Thì đấy, sau trận đấu với Kashima Antlers, người ta tin rằng, ông Phúc đã biết mình có gì và cần phải làm gì để có thể đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ, và để thực hiện hoài bão lớn tại SEA Games 27. Trong tay nhà cầm quân này đã có những chiến binh rất tự tin trong việc phô diễn năng lực cá nhân. Nhưng đằng sau sự tự tin và vẻ hào nhoáng còn có cả những non nớt, hạn chế cần sớm khắc phục. Từ những sai lầm trong phòng ngự, phối hợp xếp hàng rào đến việc thiếu các pha dứt điểm lạnh lùng, hiệu quả, U23 Việt Nam đã lộ ra rất nhiều bài toán cần giải.
Nhưng như đã nói, chúng ta có thể hài lòng về trận đấu, về U23 Việt Nam. Bởi lẽ, trong những cảm xúc đan xen, trái chiều, vẫn thấy những tín hiệu tích cực về con người, về lối chơi cũng như tinh thần chiến đấu. Và đó mới chính là điều mà dư luận cần nhất ở ĐT U23 Việt Nam lúc này.
P.B.T (TH)
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam