Thể thao

Lượt đi vòng knock-out Champions League: Chủ nhà Arsenal đại bại

Thứ Tư, 20/02/2013 | 18:45

Rạng sáng 20/2/2013, đã diễn ra 2 trận lượt đi vòng knock-out Champions League: Arsenal - Bayern Munich, Porto - Malaga.

Arsenal thua là điều đã dự báo trước. Bị dẫn trước 2 bàn ngay nửa đầu hiệp 1, trong đó bàn thua đầu tiên đến khá sớm (phút thứ 7) đã làm cho các cầu thủ Arsenal biết thế nào là “cỗ xe tăng” Đức. Một cầu thủ người Đức khác là Podolski đã vớt vát danh dự cho Arsenal khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 vào giữa hiệp 2 (phút 66) nhưng đội khách đã nhấn chìm chủ nhà bằng bàn thắng thứ 3 (phút 77).

Đã có 8 thẻ vàng được rút ra nhưng riêng chủ nhà đã có 5 chứng tỏ các cầu thủ Arsenal đã chơi rắn như thế nào nhằm hạn chế sức mạnh của đội khách. Thua với tỷ số đậm như thế ở lượt đi, cánh cửa đi tiếp cho Arsenal rất hẹp do trận lượt về phải chơi trên sân khách.

Schweinsteiger (đen) ghi bàn thắng thứ hai cho Bayern Munich.

Arsenal và Bayern Munich đã từng gặp nhau 4 lần ở Champions League trước đây, trong đó Arsenal chỉ thắng 1 trận (thua 2 và hòa 1). Trong lần đối đầu gần đây nhất - vòng knock-out mùa giải 2004 - 2005, Bayern Munich giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Trận thua thứ ba này sẽ làm cho hậu trường Arsenal thêm dậy sóng. Sau khi cho Van Persie ra đi (sang M.U), Arsenal xuống sức thấy rõ. Tại Giải NHA, Arsenal đang đứng ngoài TOP 4 (tốp dự Champions League mùa tới). Giữa tuần trước, Arsenal bị Blackburn - một đội bóng hạng Nhất loại ở vòng 5 Cúp FA. Nghĩa là không chỉ lép vế trước các đội bóng mạnh, Arsenal còn bị các đội bóng không cùng đẳng cấp bắt nạt. Uy tín của HLV Wenger xuống đến mức thấp nhất từ khi ông tại vị. Trận thua đậm ở Champions League có thể là giọt nước làm tràn ly dẫn đến việc vị HLV này bị sa thải.

Trong trận knock-out diễn ra cùng giờ, chủ nhà Porto đã đánh bại đội khách Malaga với tỷ số tối thiểu do công của một cầu thủ người Bồ Đào Nha (Moutinho - phút 55). Trận đấu diễn ra khá công bằng khi chỉ có 1 thẻ vàng được rút ra cho đội khách (phút 75). Trong khi Malaga là tân binh, mới lần đầu tiên góp mặt thì Porto đã “nhẵn mặt” kể cả ở Champions League và Europa League. Và dĩ nhiên, phần thắng thuộc về đội nhiều kinh nghiệm hơn.

Với trận thắng này, Porto có lợi thế chút ít. Trong trận lượt về, chỉ cần cầm hòa, Porto sẽ giành vé vào tứ kết.

THIỆN CHÍ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.