Thể thao

Khi nhà báo… làm cầu thủ

Thứ Tư, 20/06/2012 | 16:11

Nằm trong các hoạt động chào mừng 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2012), Sở TT-TT vừa tổ chức thành công giải bóng đá giao hữu giữa các đơn vị: Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH, Công ty Cổ phần Truyền hình cáp và Sở TT-TT. Đây thật sự là sân chơi bổ ích, tạo sinh khí sôi động cổ vũ tinh thần cho lực lượng cán bộ, công nhân viên chức nói chung, những người làm báo trong tỉnh nói riêng...

Đội bóng Báo Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Khi nhận được thông báo sẽ tham gia giải đấu, chúng tôi vừa mừng nhưng cũng lại vừa lo. Mừng vì những người suốt ngày chỉ biết “lọ mọ” với những con chữ để cho “ra lò” những bài viết phản ánh muôn mặt của cuộc sống để phục vụ nhu cầu bạn đọc, nay đã có sân chơi chính thức; còn lo là vì từ trước đến giờ chỉ biết “vắt giò lên cổ” để chạy tin, bài, chứ chưa bao giờ chạy trên sân cỏ. Thậm chí, có một vài anh em phóng viên (viết rất hay về bóng đá) cũng chưa một lần được chạm đến trái bóng thì nói gì đến chuyện thi đấu trong một giải chính thức như thế.

Quả thật, nỗi lo này là có cơ sở khi trong những buổi tập để chuẩn bị cho giải, các cầu thủ của đội bóng Báo Bạc Liêu đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu. Ví dụ như nhà báo Lư Dũng, tuy “mang tiếng” là thủ môn của đội nhưng khi ra sân thì không phát huy được vai trò của người “gác đền” vì chỉ toàn… chụp hụt bóng, còn nếu có ai đó lỡ đá mạnh quá thì thủ môn lại… né. Không hơn gì Lư Dũng, các nhà báo khác như: Tấn Đạt, Châu Khánh… cũng chỉ trụ được trên sân không quá 10 phút do không đủ thể lực. Tuy nhiên, dù yếu nhưng mục tiêu đặt ra của đội chí ít cũng phải giành giải… Ba.

Sau vài ngày tập luyện ngắn ngủi, cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đến. Tạm gác lại những lo toan về chiến thuật, kỹ thuật, đội bóng Báo Bạc Liêu tự tin ra sân thi đấu với mục tiêu chính là… giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các đội bóng khác. Ngoài 2 trận thua trước các đội Công ty Cổ phần Truyền hình cáp và Đài PT-TH đã nằm trong dự đoán của cả… tòa soạn, nhưng điều gây bất ngờ lớn nhất chính là trận đấu với đội Sở TT-TT. Đây chính là trận đấu sôi động nhất, và có thể nói là “hay nhất giải” vì 2 đội đã cống hiến một trận đấu đầy kịch tính, một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với kết quả 6-6. Sức hấp dẫn của giải đấu còn đến từ sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên là các nhà báo nữ, một lực lượng hùng hậu nhất so với các đội tham dự.

Kết thúc giải đấu, dù kết quả là đồng hạng Ba nhưng cánh nhà báo chúng tôi vẫn rất vui vì được trải nghiệm qua một giải đấu thật sự. Chính giải đấu này đã cho chúng tôi một bài học hữu ích, rằng: Muốn làm báo tốt, cống hiến nhiều hơn cho xã hội thì nhà báo ngoài tay nghề ra cần phải có một thể lực dồi dào, sung mãn, đủ sức theo đuổi những sự kiện thời sự nóng để phản ánh kịp thời đến với bạn đọc.

Nguyên Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.