Thanh thiếu niên
Trẻ con vô tội!
Con bé vô tư chạy bổ về phía mẹ reo lên sung sướng: “A! Mẹ về! Mẹ về chơi với Bi rồi!”, nhưng nó nào biết cả một bầu trời u ám đang bao trùm trên gương mặt của mẹ mình! Cái lướt qua vô tình của mẹ như mình không tồn tại khiến con bé tắt hẳn nụ cười và nhanh chóng ngồi phắt nhanh xuống ghế như để tránh cơn cuồng phong sắp trút xuống…
Hãy giữ nụ cười trên môi của trẻ thơ. Ảnh minh họa: Đ.K.C
Áp lực công việc, tiền bạc, con cái đã khiến người mẹ hiền dịu ngày nào trở nên cộc cằn, bẳn tính. Mẹ sẵn sàng nổi giận, quát tháo ầm ĩ mỗi khi Bi lỡ làm sai, gây đổ vỡ một vật gì đó dù là bé xíu xiu trong nhà. Mẹ không còn dẫn Bi đi chơi mỗi dịp cuối tuần, làm cho Bi những món ăn yêu thích hay đọc cho Bi những câu chuyện cổ tích hay ho để đưa Bi vào giấc ngủ mỗi đêm. Những bộ quần áo đẹp, những món đồ chơi nhỏ xinh cũng thưa dần. Thậm chí, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn âu yếm, những buổi hai mẹ con cùng vui đùa, trò chuyện cũng không còn…
Trong suy nghĩ non nớt, Bi tự hỏi mình đã làm gì sai, mình không ngoan chỗ nào mà khiến mẹ nghỉ chơi với mình? Rồi Bi bật khóc nức nở trong đêm tối. 6 tuổi - cái tuổi mà lẽ ra vô ưu vô lo thì trong đôi mắt của cô bé ấy lại chất chứa nhiều nỗi niềm, tâm sự.
Bi chầm chậm nhận ra hình như từ lúc Bi không còn thấy ba trong ngôi nhà nhỏ này nữa thì mẹ cũng bắt đầu đổi tính. Đã rất nhiều lần Bi thấy mẹ khóc, nấc nghẹn lên từng cơn mỗi khi Bi cầm hình ba, Bi hỏi mẹ khi nào thì ba về, sao ba đi lâu quá, ba không còn ở với mẹ con mình… Hình như những câu hỏi ngô nghê ấy lại vô tình xoáy vào mẹ những nhát dao chí tử.
Chiều nay mẹ lại về nhà với bầu không khí u ám, dường như mẹ không thấy Bi hò reo mừng mẹ trở về, dường như mẹ đã quên đi sự hiện diện của Bi trong ngôi nhà nhỏ, nhưng chẳng lẽ cứ để mẹ như thế, “Bi phải làm gì đó để mẹ nhớ đến mình”, cô bé tự nhủ.
Rồi một vòng tay nhỏ nhưng đủ ấm quàng qua cổ mẹ. Một nụ hôn nhẹ nhưng đủ ngọt ngào để mẹ bừng tỉnh sau những cơn mê: “Mẹ ơi! Bi yêu mẹ lắm! Mẹ đừng buồn nữa vì Bi sẽ làm mọi cách để mẹ cười, không có ba thì vẫn còn Bi luôn bên mẹ, yêu thương mẹ mà, đúng không?!”.
Trẻ con luôn vô tội! Thế nên dù ngoài kia có bão giông đến thế nào, đoạn trường ra sao thì hãy cố gắng bỏ lại chúng bên ngoài cánh cửa trước khi bước vào tổ ấm nhỏ để gặp những “thiên thần” của mình, bạn nhé!
Thanh Bình
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Dâng hương, trồng cây tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao