Thanh thiếu niên
Ngại khó, ngại khổ
Dịp về quê ăn tết vừa rồi, Nam thủ thỉ với chị: “Chị Hai ơi, qua tết em ráng làm hết tháng rồi xin nghỉ, về quê hùn vốn với mấy thằng bạn mở cửa hàng điện dân dụng”. Nghe em trai nói vậy, Thư giật mình: “Em nghĩ kỹ chưa?”. - “Dạ, em tính hết rồi, lần này chắc chắn sẽ thành công”. Nam cứ chắc mẩm như đinh đóng cột, nhưng Thư cứ thấy lo lắng, bởi tính cách của em trai Thư còn lạ gì, lúc nào cũng bốc đồng, thiếu sự kiên trì, nhẫn nại.
Muốn đi đến thành công, các bạn trẻ phải đeo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. Ảnh minh họa: B.T
Tốt nghiệp đại học, Nam kiên quyết lập nghiệp tại TP. HCM mà không chịu về quê. Chỉ mới 4 năm đi làm, Nam đã “nhảy” tới 5 công ty, đó là chưa kể những lần tự mở cửa hàng kinh doanh cùng bạn bè. Chỗ thì Nam kêu lương thấp, chỗ lương cao thì Nam bảo áp lực công việc lớn quá, chỗ thì lại bảo giờ giấc làm việc gò bó, cấp trên khắt khe… Để được tự do, Nam hùn vốn với bạn bè mở cửa hàng buôn bán, nhưng chỉ vài tháng là dẹp tiệm vì thiếu kinh nghiệm thực tế, ngại khó, ngại khổ. Cứ thế đến giờ vẫn chưa có công việc ổn định.
Chuyện của Nam cũng là chuyện của nhiều bạn trẻ gặp phải khi va chạm thực tế trong quá trình lập nghiệp. Thiếu sự kiên định, lập trường, lòng quyết tâm cũng như vốn sống, sự trải nghiệm nên khi cọ xát với môi trường thực tế, nhiều thanh niên đã sớm bỏ cuộc. Vấn đề lập nghiệp không đơn giản như mua một con cá, mớ rau ngoài chợ nhìn được mắt thì chọn. Con đường đi đến sự thành công không phải chỉ dựa vào kiến thức, tấm bằng loại ưu mà mỗi thanh niên cần trang bị cho mình vốn sống, niềm đam mê, chấp nhận những rủi ro và đeo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn.
Thảo Nhân
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Huỳnh Hữu Trí kiểm tra tình hình sạt lở bờ kênh 30/4 thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu
- Báo Đảng trước thông tin “nên xem” và “muốn xem” trong thời 4.0
- Lừa đảo hụi, một giáo viên mầm non lãnh 9 năm tù
- Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Xóa nhà tạm, nhà dột nát – chủ trương của lòng dân