Thanh thiếu niên
Giúp đỡ hay tiếp tay cho sự lười biếng, ỷ lại?
Đang ngồi trong quán ăn, tôi nghe có tiếng gọi mình: “Chị ơi cho em xin 5.000 đồng ăn cơm”. Quay lại nhìn, đập vào mắt tôi là một bé gái khoảng 12 tuổi, trên tay đang ẵm đứa bé trai ngủ ngon lành. Không khó để tôi nhận ra đây là đứa bé gái tôi đã từng gặp cách đây 2 năm, chỉ có điều lúc đó em chưa đi xin tiền như bây giờ.
Ảnh minh họa: B.T
Hai năm trước, khi tôi cùng vài người bạn ngồi ở quán cà phê vỉa hè thì gặp em đẩy chiếc nôi bên trong có đứa bé trai tầm 3 tháng tuổi. Thấy một đứa bé 10 tuổi chăm sóc em mình rất thành thạo, tò mò tôi hỏi thăm thì được biết mẹ em đã bỏ đi khi em trai chỉ mới 2 tháng tuổi, kể từ đó em trai phải bú bằng sữa bò. Ba cha con ở trong khu nhà trọ tại khóm Trà Kha (phường 8, TP. Bạc Liêu). Hằng ngày cha em đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi hai chị em. Nghe hoàn cảnh của em, tôi và mấy đứa bạn ai cũng mủi lòng, liền móc tiền cho em mua sữa nuôi em trai mình...
Bây giờ gặp lại em trong hoàn cảnh như vầy thật sự trong lòng tôi cảm thấy chạnh lòng. Lẽ ra ở cái tuổi ấy, em phải được đến trường, phải nuôi cho mình những ước mơ tương lai… chứ không phải chỉ sống qua từng ngày phụ thuộc vào lòng thương hại của mọi người. Tôi không biết vì hoàn cảnh gì lại đưa đẩy em đến với “nghề” này và tôi cứ day dứt mãi với câu hỏi: có khi nào chính lòng tốt đặt không đúng chỗ của tôi và những người xung quanh ngày ấy đã thui chột trong em những ước mơ, ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để rồi giờ đây là một đứa trẻ sống ỷ lại vào tình thương người khác.
Không chỉ riêng em mà rất nhiều những đứa trẻ ở Bạc Liêu ngay từ khi còn nhỏ đã bị ba mẹ bắt đi xin tiền. Và chúng ta nếu không biết đặt tình thương đúng chỗ thì dễ dẫn tới vô tình tiếp tay cho sự lười biếng, ỷ lại. Nếu không thể giúp cho các em một cách trọn vẹn, tới nơi tới chốn, thì đừng giúp đỡ một cách nửa vời như thế!
Tuấn Anh
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Huỳnh Hữu Trí kiểm tra tình hình sạt lở bờ kênh 30/4 thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu
- Báo Đảng trước thông tin “nên xem” và “muốn xem” trong thời 4.0
- Lừa đảo hụi, một giáo viên mầm non lãnh 9 năm tù
- Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Xóa nhà tạm, nhà dột nát – chủ trương của lòng dân