Thanh thiếu niên

Cựu TNXP: Tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ

Thứ Ba, 15/07/2014 | 10:15

“Nếu có thể quay lại những năm tháng của tuổi trẻ và được chọn lựa một lần nữa tôi cũng sẽ là thanh niên xung phong (TNXP)”, lời tâm sự của cựu TNXP Thái Thị Liên cũng là suy nghĩ chung của tất cả các cựu TNXP. Bởi lẽ họ đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy ý nghĩa, chiến đấu vì lý tưởng sống cao đẹp. Ngọn lửa nhiệt huyết của lớp thanh niên ngày ấy không chỉ góp phần ghi thêm mốc son cho trang sử vàng của dân tộc, mà còn soi sáng đường cho thế hệ trẻ hôm nay.

Sáng ngời hình ảnh TNXP

Người nữ TNXP quả cảm của chiến trường Tây Ninh năm xưa giờ tóc đã hoa râm, những khi trái gió trở trời thì cơn đau của vết thương nơi chiến trường lại hành hạ. Dù phải mang thương tật trên người suốt mấy chục năm qua, nhưng với cô Thái Thị Liên, quãng thời gian tham gia kháng chiến là những ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Tham gia mộ quân Mai Thanh Thế đợt đầu tiên, sau hơn 6 tháng hành quân ròng rã, cuối cùng cô đã đến được chiến trường miền Đông. 9 năm gắn bó với chiến trường, đối mặt với bệnh tật, đói rét, hiểm nguy bủa vây, nhưng cô gái TNXP ấy vẫn lạc quan yêu đời và lúc nào cũng hừng hực ngọn lửa cống hiến.

Các cựu thanh niên xung phong giao lưu với thế hệ trẻ. Ảnh: Y.N

Qua lời kể của cô Liên và các cựu TNXP, chúng tôi như được quay ngược về với quá khứ của những năm tháng hào hùng. Đó là không khí rộn ràng của những ngày đăng ký đi tòng quân. Chỉ mới nghe phát động phong trào là thanh niên đã chen nhau đăng ký tham gia đến nỗi… sập cả khán đài. Nhiều thanh niên khi biết mình không đủ tiêu chuẩn đã khai “cước” số tuổi, đeo đá vào mình cho đủ ký… để được ra chiến trường.

Cựu TNXP Lê Ngọc Xuân chia sẻ: “Tình nguyện ra đi chiến trường, trong lòng chúng tôi không ai nghĩ mình còn có cơ hội trở về bởi sự ác liệt của chiến tranh. Nhưng trong suy nghĩ của thanh niên ngày ấy, được chết cho Tổ quốc là niềm hạnh phúc”. Khái niệm “hạnh phúc” của thanh niên ngày ấy không còn là những hạnh phúc riêng tư, mà nâng tầm cao hơn, đó là hạnh phúc chung của mọi người, là độc lập tự do của Tổ quốc. Hình ảnh TNXP không chỉ tiêu biểu cho tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên ngày ấy, mà còn là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu quả cảm. Liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang Trương Chính Thanh với khẩu B40 bắn cháy 2 xe tăng, tiêu diệt một số lính Mỹ trước khi hy sinh đã trở thành bất tử và mãi mãi là niềm tự hào của biết bao thế hệ TNXP.

Soi đường cho thế hệ trẻ hôm nay

Trong buổi giao lưu giữa cựu TNXP với các bạn trẻ do Thành đoàn TP. Bạc Liêu tổ chức cách đây 1 năm, khi nghe kể lại hồi ức về những năm tháng chiến đấu ác liệt của các cựu TNXP, chúng tôi cảm giác ngọn lửa hừng hực khí thế xung trận của những chàng trai, cô gái đôi mươi ngày ấy vẫn còn bừng cháy đến hôm nay. Những câu chuyện về sự gian khổ, khắc nghiệt nơi chiến trường, tình cảm thân thương của đồng đội, giữa sự sống và cái chết trong gang tấc mà họ vẫn yêu đời, lạc quan tin tưởng vào một ngày mai quê hương sạch bóng quân thù… đã làm nhiều bạn trẻ lấy tay lau nước mắt. Một bạn trẻ ngồi cạnh tôi đã thốt lên rằng: “Nghe những hồi ức của các cô chú, mình hiểu rằng họ đã có những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời - khoảng thời gian chiến đấu nơi chiến trường dù phải đối mặt với biết bao gian khổ, hiểm nguy, có thể thấy tinh thần tình nguyện của các cô, chú được phát huy một cách cao độ nhất… Và chỉ khi con người ta có tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương, đất nước thì mới có thể vượt qua những khó khăn ấy. Các cô, chú TNXP mãi là tấm gương để thế hệ chúng mình noi theo”.

Sau chiến tranh, các cô, chú lại trở về với cuộc sống đời thường. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng giữa họ có môt điểm chung, đó là tình yêu Tổ quốc, ngọn lửa nhiệt huyết những năm tháng tuổi trẻ vẫn cháy mãi trong tim. Ngọn lửa nhiệt huyết đã từng thúc giục họ bước ra chiến trường và giờ đây ngọn lửa nhiệt huyết ấy tiếp tục soi sáng đường cho thế hệ trẻ hôm nay. Đó là những băn khoăn trăn trở, những chia sẻ bài học kinh nghiệm của lớp thanh niên đi trước đối với thế hệ kế thừa. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng các cô chú vẫn luôn dõi theo các phong trào, hoạt động của thanh niên, vui cùng những thành công mà lớp trẻ gặt hái được, cũng như kịp thời góp ý để chỉnh sửa những sai sót, yếu kém... Nhất là thời gian gần đây, khi đất nước gặp “biến cố” với việc Trung Quốc tự ý hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế nước ta thì ngọn lửa nhiệt huyết lại một lần nữa bùng cháy trong lòng các cựu TNXP. Họ khao khát được trở về với lứa tuổi đôi mươi để được cống hiến bằng những việc làm thiết thực cho đất nước. Các cô chú lại tiếp tục đi đầu trong phong trào ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa từ những đồng lương hưu dành dụm được. Những tâm tư, nguyện vọng được họ gửi gắm vào thế hệ trẻ hôm nay. Họ mong muốn các bạn trẻ tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông bằng một thái độ kiên quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất của non sông, nhưng cũng đủ bình tĩnh, khôn khéo trước âm mưu của kẻ thù.

Với những gì đã thể hiện bằng hành động cụ thể: chăm sóc gia đình chính sách, tình nguyện vì cộng đồng, hướng về biển đảo thân yêu… cho thấy thanh niên ngày nay luôn trân trọng quá khứ hào hùng của cha anh, sống có trách nhiệm và là thế hệ kế thừa xứng đáng.

TUẤN ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.