Nhịp sống đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông: Tiêu chí không thể thiếu của đô thị văn minh

Thứ Tư, 10/09/2014 | 14:55

TP. Bạc Liêu đã được công nhận là đô thị loại II và tiếp tục xây dựng thành phố văn minh. Tuy nhiên, văn hóa giao thông vẫn là chuyện đáng bàn. Bởi, việc vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra nhan nhản trên nhiều tuyến đường và trở thành nỗi lo của nhiều người.

Một vụ tai nạn giao thông trên cầu Kim Sơn (TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.T

Đối với một đô thị văn minh, việc chấp hành tốt Luật An toàn giao thông là điều rất quan trọng. Đó là tiêu chí của sự thân thiện, an toàn và tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi TP. Bạc Liêu quyết tâm phát triển mạnh về du lịch - dịch vụ.

Thế nhưng, các ngành và địa phương lâu nay mới chỉ quan tâm đến việc xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phát triển hạ tầng, còn xây dựng văn hóa giao thông dường như chưa được quan tâm nhiều. Điều đó đã làm cho văn hóa giao thông bị xem nhẹ.

Một trong những biểu hiện cụ thể nhất là thiếu tính cộng đồng trong tham gia giao thông. Như việc đón rước học sinh ở các trường, nhiều người tranh nhau từng mét vỉa hè để vượt lên phía trước, bất chấp những quy định cấm nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Rồi khi ra - vào cổng trường cũng tranh nhau vào nhanh, ra sớm và chẳng biết nhường đường, làm ùn tắc giao thông. Đó là chưa kể đến chuyện khi va quẹt xe thì có người lại tuôn ra những lời khiếm nhã hoặc mắng mỏ người khác… Đơn cử như tại khu vực Trường tiểu học Kim Đồng (phường 3, TP. Bạc Liêu), khi có lực lượng công an, dân phòng điều tiết giao thông thì không xảy ra kẹt xe, còn không thì lại tắc đường.

Tính cộng đồng trong tham gia giao thông còn được thể hiện ở việc thiếu trách nhiệm, tình thương, thậm chí vô cảm. Đó là khi tai nạn xảy ra trên đường, nhiều người chỉ dừng xe lại để xem, xem xong rồi bỏ đi. Có người chen lấn vào xem, làm cản trở giao thông, chứ không giúp người bị nạn. Hoặc chỉ là một chuyện nhỏ nhưng cũng thể hiện sự thiếu văn hóa trong tham gia giao thông. Đó là vào mùa mưa, trên những tuyến đường bị ngập nước, có người tăng ga cho xe chạy nhanh mặc cho nước bắn tung tóe vào người khác.

Văn hóa giao thông không dừng ở việc không vượt đèn đỏ, không chạy xe ngược chiều, không chạy quá tốc độ… mà còn được thể hiện ở việc không giành đường, không bóp kèn inh ỏi nơi công cộng… Những hành động văn hóa ấy làm nên nhân cách con người.

Khách du lịch sẽ nghĩ gì về một thành phố văn minh khi người ta không biết nhường nhau. Rồi chuyện khi chạy xe gặp đèn đỏ là phải dừng lại, cớ gì phải tổ chức cho Đoàn Thanh niên, cảnh sát giao thông cùng ra đứng đường!? Thậm chí, ngay chốt đèn đỏ còn có cả máy camera ghi hình. Hình ảnh này không thể tôn vinh tinh thần tình nguyện vào những ngày hè của học sinh - sinh viên!

Đã đến lúc ngành quản lý và mọi người cần quan tâm đến việc xây dựng văn hóa giao thông trước khi tự hào mình là công dân của một đô thị văn minh.

TƯ ĐÔ THỊ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.