Nhịp sống đô thị
Đẹp mà chưa đẹp!
![]() |
Hình ảnh kẽ vạch sơn gây mất thẩm mỹ. Ảnh: N.T |
Số là, một đơn vị nọ có sáng kiến quét một đường xi măng lên bề mặt vỉa hè để làm lằn ranh quy định cho việc đậu xe. Việc này do các phường tự làm, cho nên có thể mỗi đơn vị có cách làm khác nhau chăng? Vậy là một đoạn dài trên vỉa hè xuất hiện vạch quy định đậu xe bằng… xi măng. Khổ nỗi, trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công chẳng hề có che chắn gì, nên nhiều người cũng vô tư chạy xe cán lên làm vạch xi măng nham nhở vết bánh xe. Đến khi xi măng khô lại thì mới quét một lớp nước sơn trắng ở trên. Tư tôi nghĩ, chắc làm như thế mới nổi được vạch sơn trắng thay vì các tuyến đường khác, vạch đậu xe trên vỉa hè được lát gạch bằng một màu gạch khác (màu đỏ trên nền gạch vàng). Điều đáng nói ở đây, “sáng kiến” quét lớp xi măng rồi phết lớp sơn lên để nổi rõ kẽ vạch lại không được làm một cách thẩm mỹ. Và đương nhiên, hình ảnh này còn vô hình trung còn xấu hơn lúc chưa làm!
Dẫu biết rằng sáng tạo trong cách làm là cần thiết, nhưng phương thức nào được chọn để sự sáng tạo ấy mang tính thẩm mỹ thì vẫn hơn.
TƯ ĐÔ THỊ
- Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ Quốc phòng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tập huấn công tác giảm nghèo tại Bạc Liêu
- Triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy
- Khi lòng yêu nước được nhân lên