Khoảnh khắc cuộc sống
Trung thu về với xóm tình thương
Tác giả: Ngọc Anh
Thiết bị chụp: Máy ảnh Nikon D7200
Đề tài: Tết Trung thu
Nằm trong con hẻm nhỏ của Phường 7 (TP. Bạc Liêu), một lớp học tình thương được địa phương mở ra nhiều năm nay để mang con chữ đến với trẻ em nghèo. Những đứa trẻ trong xóm này đều thiếu thốn vật chất lẫn tình thương, nhiều em vào đời sớm để vật lộn với cuộc mưu sinh. Bởi vậy, cứ đến dịp tết Trung thu là các em đều háo hức tham gia chương trình “Đêm hội trăng Rằm” do các anh chị Đoàn Thanh niên tổ chức. Trụ sở khóm - nơi thường diễn ra các cuộc họp, tổ chức dạy chữ - hôm nay rộn ràng giai điệu “Tết Trung thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường”.
Rồi các em được chơi trò chơi, nghe sự tích tết Trung thu, nhận lồng đèn, mấy cái bánh in, bánh pía. Chỉ bấy nhiêu cũng đã là quá hạnh phúc, vui sướng để các em có một cái tết Trung thu ấm áp, để những đứa trẻ nghèo ở xóm tình thương tạm quên đi những thiếu thốn, nhọc nhằn trong cuộc sống.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).