Khoảnh khắc cuộc sống
Cũng cần có nhau!
Tác giả: Trịnh Hữu (Bạc Liêu)
Thiết bị chụp: Điện thoại iPhone Xs Max
Đề tài: Cuộc sống
Mỗi lần nghe ca khúc “Diễm xưa” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi và có lẽ với nhiều người đều thích nhất câu hát “… xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Đến “sỏi đá còn cần nhau” thì con người làm sao không cần nhau được?!
Mỗi lần bắt gặp vợ chồng anh chị đi bán vé số, tôi lại chợt nhớ đến câu hát ấy. Đều bị tật ở chân nhưng mắt của chị bình thường, còn anh thì bị mù. Thế cho nên, chị là người dìu dắt anh trong mọi sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày, còn anh là điểm tựa để chị có thêm nghị lực. Câu chuyện của họ khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của câu hát. Nếu không “cần có nhau” thì làm sao họ có đủ niềm tin, sức mạnh để đi trên con đường còn lắm chông gai phía trước.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
- Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII thành công tốt đẹp!
- VĐV Trần Thành (Bạc Liêu) đoạt huy chương Đồng tại Giải vô địch Canoeing Đông Nam Á năm 2025
- Bạc Liêu thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP. Cần Thơ
- Triển khai nhiệm vụ vận hành thử nghiệm bộ máy hoạt động cấp xã mới
- Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu họp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam