Giáo dục - Học Đường

“Và tôi sẽ...” trở lại hoành tráng hơn

Thứ Sáu, 27/02/2015 | 17:16

Trong chuyến về quê ăn tết năm nay, các thành viên của cộng đồng “Và tôi sẽ...” (gồm những cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) đã có một hoạt động hết sức ý nghĩa. Đó là tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho thế hệ đàn em đang băn khoăn trước ngưỡng cửa đại học.

Tính đến nay, chương trình “Và tôi sẽ…” đã bước lên nấc thang thứ tư của cuộc hành trình dài. Chương trình năm nay được đầu tư kỹ lưỡng hơn những lần trước. Về hình thức, đổi mới rõ ràng nhất chính là ở phần sân khấu đã không còn bị bó hẹp trong không gian hội trường mà đã được dựng ở giữa sân trường để chương trình thật sự trở thành ngày hội, chứ không đơn thuần là buổi giao lưu thông thường nữa. Về nội dung, chương trình được mở rộng quy mô như một sân chơi cho cả cựu học sinh chứ không chỉ là nơi để họ làm xong phần việc của mình là tư vấn. Phần trò chơi và các tiết mục văn nghệ được đầu tư khá công phu, hấp dẫn nên đã thu hút học sinh ở lại đến khi chương trình kết thúc. Ngoài ra, việc xuất hiện gian hàng sách lần đầu tiên tại nơi này đã tạo điều kiện cho các học sinh gặp gỡ, giới thiệu cho nhau những thông tin trong cuốn sách mình đã từng nghiên cứu, và nếu thích, các bạn cũng có thể mang đầu sách ấy về.

Không khó nhận ra màu áo xanh của các thành viên trong Ban tổ chức rải đều khắp sân trường. Và tất cả đều phải hoạt động hết công suất, bởi các bạn phải liên tục chạy như con thoi giữa các gian hàng để đảm bảo không có học sinh nào bị bỏ sót phần tặng quà lưu niệm (chiếc vòng tay in tên và logo chương trình) cũng như tư vấn thông tin tuyển sinh. Không hề ngạc nhiên khi số lượng 500 vòng tay chuẩn bị đã không đủ phát cho hơn 600 lượt học sinh vào tham gia chương trình năm nay.

Bạn Đinh Trần Anh Khoa, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: “Chúng tôi đã gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị chương trình. Khó khăn đầu tiên phải kể đến là việc bị động về thời gian. Dù thời gian thống nhất là tổ chức cận tết để cả giáo viên, học sinh và cựu học sinh có thể tề tựu đông đủ, nhưng vẫn có không ít thành viên Ban tổ chức còn bận bịu công việc, chưa được nghỉ học… Tài chính cũng là một phần hạn chế khi việc duy trì hoạt động thường niên này khi chủ yếu dựa vào nguồn đóng góp của các thành viên trong nhóm. Chưa kể, chương trình thường diễn ra theo một mô-típ, nên không tránh khỏi gây nhàm chán…”.

Khó khăn là thế, nhưng cuối cùng chương trình “Và tôi sẽ…” cũng đã thành công tốt đẹp khi phần nào giúp những học sinh cuối cấp của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu có được những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong việc lựa chọn ngành nghề cho tương lai.

KHÁNH LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.