Giáo dục - Học Đường
Ước nguyện đầu năm
Khởi đầu một năm mới với biết bao kỳ vọng, thầy và trò ngành Giáo dục tỉnh nhà đang ấp ủ nhiều ước nguyện sẽ hoàn thành thật mỹ mãn trong năm Bính Thân 2016.
Học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tham gia tư vấn chọn ngành nghề tại ngày hội “Và tôi sẽ” 2016. Ảnh: Đ.K.C
Trò nỗ lực đạt thành tích cao
Sau kỳ nghỉ tết, học sinh - sinh viên tỉnh nhà lại tiếp tục bước vào những thử thách mới trên hành trình chinh phục tri thức. Với quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, ai cũng mong muốn có một sự khởi đầu thật tốt trong ngày đầu tiên đến lớp. Hồng Sen (sinh viên ngành Kế Toán, Trường đại học Bạc Liêu) thổ lộ: “Mùng 1 tết hàng năm em thường đi chùa để cầu an. Ngoài việc cầu mong gia đình được bình an, hạnh phúc, phát đạt trong năm mới, em cũng ước nguyện bản thân mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong học tập, rèn luyện. Không chỉ ước nguyện suông, sau mùng 3 tết em bắt đầu khởi động ôn tập lại kiến thức cũ, hoàn thành những bài tập nhóm được phân công… với hy vọng đạt kết quả thật tốt để việc học hành luôn được suôn sẻ quanh năm”.
Với những học sinh lớp 12, kỳ nghỉ tết kết thúc cũng đồng nghĩa với chặng đường “vượt vũ môn” đang rút ngắn dần. Nhiều bạn cảm thấy lo lắng vì kỳ thi “2 trong 1” quyết định chặng đường mới của cuộc đời đang cận kề. Suốt kỳ nghỉ tết, nhiều bạn còn sắp xếp thời gian hợp lý để có thể vừa học vừa chơi, không dám xao lãng việc ôn luyện để có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Lê Nguyễn Thị Ngọc Liên (học sinh lớp 12C3, Trường THPT Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) cho rằng: “Kỳ thi THPT quốc gia giờ đây không còn đơn thuần là kỳ thi tốt nghiệp, mà thật sự là “cửa ải” thử thách người trẻ vượt qua để vươn tới ước mơ lập thân, lập nghiệp. Bởi vậy, ước nguyện lớn nhất trong năm Bính Thân 2016 của tôi cũng như nhiều bạn học sinh cuối cấp là đỗ tốt nghiệp với điểm số thật cao và chọn được ngành nghề, trường đào tạo phù hợp với năng lực bản thân, kinh tế gia đình”.
Khi được hỏi về ước nguyện trong năm mới của các em là gì, các học sinh Trường tiểu học Thuận Hòa 1 (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) đồng thanh trả lời: “Chúng em ước nguyện sẽ học thật giỏi, rèn luyện thật tốt, đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, năng khiếu… để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và đội viên gương mẫu”.
Thầy hăng say bám lớp, bám nghề
Nếu nhiều người chỉ nguyện cầu những điều tốt đẹp đến với bản thân, gia đình trong năm mới thì những người làm nghề “gõ đầu trẻ” lại hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với học trò thân yêu của mình. Bởi vậy, ước nguyện lớn nhất của giáo viên vùng sâu là mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa, kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, hạ tầng vùng sâu vùng xa để học trò có điều kiện được học tập, vui chơi như học sinh thành phố. Học trò nghèo sẽ được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, tiếp sức để các em vượt qua khó khăn, tự tin thực hiện mơ ước cùng con chữ. Học sinh các điểm lẻ tiếp tục bám lớp, bám trường cùng thầy cô để tích lũy tri thức, viết tiếp ước mơ đổi đời của gia đình.
Với nhiều giáo viên lớn tuổi, ước nguyện lớn nhất của họ là mong muốn bản thân có được một sức khỏe thật dồi dào, dẻo dai để tiếp tục được cống hiến, mang đến học trò mình những bài học quý về tri thức và nhân cách làm người. Với họ, mỗi ngày được đứng trên bục giảng là một niềm hạnh phúc thật lớn lao và họ nguyện sẽ sống, cống hiến cho xứng đáng với tiếng “thầy” cao quý mà xã hội ban tặng!
Riêng các giáo viên trẻ, đặc biệt là các thầy cô tình nguyện về công tác vùng sâu, vùng xa thì ước nguyện được học trò, bà con địa phương tin yêu nhiều hơn nữa để họ có thêm động lực cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Cô Văn Thị Đôi (giáo viên Trường THPT Gành Hào, huyện Đông Hải) mong muốn trong năm Bính Thân 2016, ngành Giáo dục tỉnh nhà sẽ mở thêm nhiều cuộc thi, sân chơi để các giáo viên trẻ có cơ hội trui rèn nghiệp vụ cũng như giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, qua đó cùng nhau tiến bộ, tiếp tục bám lớp, bám nghề.
Thầy Nguyễn Thanh Năng (Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) thì hy vọng trong năm mới, ngành Giáo dục sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để các giáo viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giúp học trò tỉnh nhà gặt hái nhiều thành tích hơn nữa.
Dù chỉ là những mơ ước giản dị nhưng tất cả đều mang ý nghĩa thật sâu sắc về một năm mới với bao điều tốt đẹp!
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới