Giáo dục - Học Đường
Trường THCS Lê Hồng Phong: Tổ chức về nguồn báo công dâng Bác
Là những người con miền Nam với khát khao bỏng cháy được một lần về thăm làng Sen quê Bác, được nối tiếp dòng người vô tận vào viếng lăng Người tại thủ đô Hà Nội, nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện. Vì vậy, Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) luôn là điểm hẹn cho những chuyến về nguồn, báo công dâng Bác và những chuyến tham quan kết hợp học tập, giáo dục lịch sử, văn học địa phương được nhiều nhà trường áp dụng, trong đó có Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải).
Hành trình về với Bác
Sau hơn một tuần háo hức mong chờ, rồi ngày xuất phát cũng đến, các em học sinh trường THCS Lê Hồng Phong như vỡ òa trong niềm sung sướng, hạnh phúc khi những chiếc xe ôtô từ từ chuyển bánh đưa đoàn về với Đền thờ Bác. Hơn một giờ đồng hồ ngồi xe, cổng chào Đền thờ Bác hiện ra trong sương sớm làm cả đoàn reo hò trong niềm hân hoan. Vào đến trung tâm xã Châu Thới, đoàn mới hay tin đang xây cầu vào Đền thờ Bác, thế là cả thầy lẫn trò phải chịu khó “cuốc bộ” hơn 2 cây số để vào viếng Bác.
![]() |
Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Đ.K.C |
“Em cảm thấy rất vui sướng và tự hào khi lần đầu tiên được đặt chân vào Đền thờ Bác. Đến đây em được chiêm ngưỡng những hiện vật, tranh ảnh và nghe những câu chuyện xoay quanh cuộc đời vĩ đại mà giản dị, gần gũi của Người. Em hy vọng trường sẽ tổ chức nhiều chuyến tham quan về Đền thờ Bác hơn nữa, để chúng em có dịp báo công với Người”, em Ngô Mỹ Thiện (lớp 7 Năng khiếu) thổ lộ. Cô Phan Thị Hằng (giáo viên dạy Ngữ văn) cũng chia sẻ: “Là một người con của quê hương Hà Tĩnh, tôi đã hai lần được vinh dự về làng Sen quê Người. Lần này, được đến viếng Đền thờ Bác cảm giác xưa lại hiện về…”.
Những bài học quý từ chuyến tham quan Những chuyến tham quan kết hợp với giáo dục lịch sử, văn học địa phương, cũng như giáo dục truyền thống anh hùng, bất khuất của quân và dân Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược để bảo vệ từng tấc đất quê hương, bảo vệ Đền thờ Bác… đã được nhiều đơn vị trường học của huyện Đông Hải áp dụng từ nhiều năm qua. “Chuyến tham quan lần này được chúng tôi triển khai thực hiện với mong muốn vực dậy phong trào, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận thực tế, thu thập những tư liệu và những bài học quý thông qua những nhân chứng sống, những cứ liệu lịch sử cụ thể”, cô Lưu Xuân Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, cho biết.
Không chỉ vậy, những chuyến tham quan thực tế kết hợp học tập sẽ rèn cho học sinh tinh thần đoàn kết tập thể, sẻ chia thông tin thông qua những bài học từ thực tế và có nhiều vốn hiểu biết về văn hóa, lịch sử đặc trưng của quê hương. Và trên tất cả là các em sẽ thêm trân trọng và yêu quý cuộc sống hiện tại, yêu tha thiết quê hương mình thông qua những di tích văn hóa - lịch sử. Và tự khắc trong mỗi em sẽ hình thành lý tưởng sống đẹp, động thái học tập tích cực để xứng đáng với công lao của ông cha.
Sau khi tham quan, các em lại được hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống; sau đó tiếp tục hành trình tham quan, tìm hiểu tiềm năng của Nhà máy Điện gió Bạc Liêu; tận mắt chứng kiến những cánh quạt “khổng lồ” dọc triền đê ven biển đang ngày đêm mang về cho quê hương những nguồn năng lượng sạch.
Tạm biệt TP. Bạc Liêu trong niềm tiếc nuối, các bạn nhỏ trở về quê hương Đông Hải với những kỷ niệm đẹp, những bài học quý từ chuyến tham quan thực tế ý nghĩa này.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới