Giáo dục - Học Đường
Trước thềm năm học mới 2016 - 2017: Quan tâm đặc biệt học sinh Khmer nghèo
Ngày khai giảng năm học mới đã cận kề, vậy mà nhiều gia đình Khmer nghèo vẫn đang loay hoay tìm phương kế để con em được tiếp tục đến trường. Tuy rằng “điệp khúc” gian nan trên hành trình đi tìm chữ nghĩa cứ tái diễn hết năm này qua năm nọ, nhưng các gia đình vẫn nuôi quyết tâm cho con em ăn học thành tài.
Học sinh Khmer nghèo Trường tiểu học Thuận Hòa (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) vui với đồ dùng học tập mới. Ảnh: Đ.K.C
Những phận đời khốn khó
Đầu tháng 8, Trường tiểu học Thuận Hòa đã tổ chức đến từng gia đình để vận động học sinh ra lớp, nhưng mãi gần cuối tháng 8, chị Thạch Thị Em (ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) mới đến trường đăng ký học cho con. Giải thích cho sự chậm trễ của mình, chị rưng rưng: “Nhà tôi nghèo lắm, lại đông con, thu nhập thì bấp bênh và phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi của con nước lớn - ròng. Ngoài thu nhập từ việc bắt con giống ngoài biển, vợ chồng tôi còn tranh thủ làm thuê, nhổ cỏ mướn nhưng vẫn rất khó khăn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, mỗi dịp đầu năm mới là vợ chồng tôi lại phải chạy “sáng nhà sáng cửa” để các con được đến trường. Bé Thạch Cười năm nay vào lớp 6 - Trường THCS Thuận Hòa, còn Thạch Cào thì lên lớp 5 - Trường tiểu học Thuận Hòa”.
Ngày khai giảng càng đến gần, nỗi lo càng đè nặng lên vai Danh Thị Phượng (ấp Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) khi năm nay em lên lớp 9. Cha bỏ đi khi em chưa tròn 1 tuổi, nhà thuộc diện đặc biệt khó khăn vì không có đất sản xuất, mẹ em lại bị câm điếc. “Đeo đuổi việc học được đến bây giờ là cả một hành trình phấn đấu và không ngừng nỗ lực của hai mẹ con em. Càng nghĩ về tuổi thơ cơ cực, đói nghèo, em càng quyết tâm hơn trên con đường đi tìm tri thức”, Phượng thổ lộ.
Với Lý Phên (ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải), con đường đến trường có quá nhiều chông gai khi gia đình thuộc diện hộ nghèo, đông con, ba mẹ em phải đi làm ở tận Bình Dương để có tiền gửi về cho các em ăn học. Ngoài giờ đến trường, Phên tranh thủ đi bán vé số, hoặc trong xóm ai thuê mướn việc gì em cũng không nề hà, miễn đó là công việc lương thiện và vừa sức để phụ ông bà cải thiện bữa ăn. Năm nay, Phên vào lớp 10, mang theo nỗi lo trước những chi phí phát sinh khi phải ra TX. Giá Rai trọ học. “Em dự tính khi việc học ổn định, em sẽ xin đi phụ bán ở quán nước, quán ăn hoặc cửa hàng quần áo để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống”, Phên hào hứng chia sẻ về dự định trong năm học mới.
Và toàn xã hội chung tay
Nhằm sẻ chia khó khăn với học sinh nghèo, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc Khmer trước thềm năm học mới, thời gian qua các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm, ưu ái cho các em.
Mới đây, UBND TP. Bạc Liêu đã cùng với Phòng GD-ĐT thành phố, các nhóm thiện nguyện tặng dụng cụ học tập và bảo hiểm y tế cho học sinh Khmer nghèo của 3 xã vùng ven là Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông và Vĩnh Trạch. Theo đó, đoàn đã tặng 400 suất quà và 30 suất bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 90 triệu đồng cho học sinh Khmer nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi.
Đại diện UBND xã Vĩnh Trạch còn cho biết thêm, hiện tại trên địa bàn có 188 hộ nghèo, trong đó có đến 107 hộ là đồng bào dân tộc. Đây là các hộ nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của địa phương và con em các gia đình này được chúng tôi ưu ái đặc biệt. Đến thời điểm này, học sinh Khmer nghèo trên địa bàn đã nhận được 38 chiếc xe đạp, hơn 4.000 quyển tập, gạo, các nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập, quần áo mới. Đây là những món quà ý nghĩa đối với các gia đình nghèo khi ngày khai giảng năm học mới cận kề.
Tính đến cuối tháng 8, học sinh nghèo, con em đồng bào dân tộc Khmer các trường trên địa bàn huyện Hồng Dân đã nhận được 35 suất học bổng, 15 chiếc xe đạp và nhiều đồ dùng phục vụ học tập. Bên cạnh đó, các trường còn chủ động tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh nghèo mượn sách từ thư viện nhà trường để giảm bớt chi phí.
Riêng các trường hợp đặc biệt khó khăn, các địa phương đang tiếp tục vận động, kêu gọi sự đỡ đầu của các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc. Ngoài việc nhận đỡ đầu hàng tháng, hàng quý, hàng năm, các tổ chức, đoàn thể này còn là cầu nối giúp học sinh Khmer nghèo tiếp cận được các nguồn tài trợ, đồng thời là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi các em đối diện với khó khăn.
Không gì có thể ngăn cản bước chân các em đi tìm tri thức một khi các em có quyết tâm và có sự nâng bước, tiếp sức từ những tấm lòng rộng mở của toàn xã hội!
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới