Giáo dục - Học Đường
Trăm nỗi lo đầu năm học mới
Một năm học mới lại đến trong sự háo hức, mong chờ của học sinh thì nhiều bậc phụ huynh lại đối diện với hàng trăm nỗi lo về học phí, quần áo, sách vở, dụng cụ học tập… của con em. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng dè sẻn, gồng gánh để con em mình viết tiếp ước mơ.
Tiết kiệm là yếu tố hàng đầu
Với học trò nghèo vùng nông thôn, mỗi đầu năm học mới các em lại cảm thấy chạnh lòng trước sự tảo tần, bươn chải của cha mẹ để có tiền mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... “Điệp khúc” ấy cứ lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác. Tiết kiệm là yếu tố hàng đầu được các gia đình áp dụng để hạn chế thấp nhất các khoản chi mùa tựu trường. Thế là, đứa lớn học xong giữ gìn tập sách cẩn thận cho đứa nhỏ; vở học sinh được khen thưởng cuối năm hoặc nhận từ các nguồn hỗ trợ thì được giữ cho năm sau; quần áo, dụng cụ học tập thì có thể xin đồ cũ của gia đình khá giả mà tận dụng…
![]() |
Phụ huynh mua sắm dụng cụ, sách vở cho học sinh trước thềm năm học mới. Ảnh: C.K |
Mỗi đầu năm học là dịp để các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân chung tay tiếp sức đến trường cho học trò nghèo, song xem ra các gia đình nghèo vẫn tự thân vận động là chính. Hơn nữa, nhiều gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì đến nay vẫn chưa được cấp sổ hộ nghèo để con em họ được miễn giảm học phí, các gia đình lại một phen khốn đốn để xoay sở. Đó là còn chưa kể các khoản đóng góp, vận động xã hội hóa đầu năm… của một số đơn vị trường học mà phụ huynh phải chuẩn bị tâm thế đối diện.
“Đuối” với chi phí phát sinh
Nhìn bản danh sách dài dằng dặc các đồ dùng học tập cần trang bị cho lớp 1 của một trường tiểu học trên địa bàn thành phố, mà nhiều phụ huynh không khỏi ngao ngán! Nếu như ngày tựu trường của nhiều năm về trước, học trò lớp 1 dễ dàng đến trường với chiếc cặp con và vài quyển tập, sách, thì nay các em phải cần đến sự hỗ trợ của những ba lô kéo để “vận chuyển” đống tập sách ngổn ngang cả chục thứ đến lớp học.
Không chỉ vậy, nhiều trường trên địa bàn thành phố còn quy định đồng phục riêng, khiến nhiều gia đình nghèo mu
ốn tận dụng quần áo cũ để giảm chi tiêu cũng không thực hiện được. Vô tình nghe được cuộc trao đổi của hai phụ huynh có con em cùng vào lớp 1, chúng tôi càng hiểu thêm về hai chữ “vẽ vời”. Một phụ huynh bảo đã trang bị đầy đủ tập sách, đồ dùng học tập cho con. Nhưng phụ huynh khác lại tỏ ra lo lắng bạn mình sẽ mất tiền, vì nghe đâu giáo viên chủ nhiệm bảo rằng phải vào… căn-tin trường để sắm sửa đồ dùng học tập cho “đồng bộ” với các bạn trong lớp; mỗi quyển tập phải là một màu khác nhau để tránh cho học sinh nhầm lẫn giữa các môn học. Xem ra cũng chí phải, nhưng các gia đình nghèo phải xoay sở thế nào trước sự “vẽ vời” này?!
Năm học mới bắt đầu với biết bao nỗi lo toan, khi học sinh đang háo hức với những bài học mới thì nhiều bậc làm cha làm mẹ phải tần tảo ngược xuôi để cho các em có cái ăn, cái mặc. Mong rằng, nhà trường hãy đặt mình vào hoàn cảnh của phụ huynh để thấu hiểu và sẻ chia, đừng vì những thành tích, danh hiệu hão nhất thời rồi “vẽ vời” làm tăng thêm gánh nặng cho phụ huynh!
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới