Giáo dục - Học Đường

Tổng kết cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” trên báo Bạc Liêu: Đẹp lắm những ước mơ!

Thứ Hai, 21/11/2016 | 15:33

Phát động cuộc thi viết với chủ đề “Ước mơ của tôi” trên trang Giáo dục - Học đường, Báo Bạc Liêu mong muốn tạo diễn đàn để các bạn trẻ chia sẻ ước mơ, khát vọng của mình - ước mơ về nghề nghiệp, về cuộc sống, lao động, học tập, về những điều tốt đẹp nhất cho mình và cho xã hội. Và cuộc thi cũng nhắm đến mục đích mở sân chơi văn chương cho các bạn yêu thích việc viết lách, nhất là đối tượng học sinh - sinh viên…

Đại diện Báo Bạc Liêu trao giải Ba cuộc thi viết với chủ đề “Ước mơ của tôi” cho tác giả Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: Đ.K.C

Phát động từ tháng 4/2016 đến ngày kết thúc, qua hơn 6 tháng, Báo Bạc Liêu nhận được hơn 120 tác phẩm dự thi, một con số khiêm tốn so với mong đợi của chúng tôi. Tuy số lượng không nhiều, nhưng trong những bài viết ấy, khi đọc thật kỹ để chọn ra tác phẩm trao giải, chúng tôi đã thật sự xúc động! Xúc động vì nhận ra trong đó lấp lánh những ước mơ đẹp! Và thật trùng hợp, gần 1/3 trong số những bài viết đã đề cập đến ước mơ về nghề “trồng người”, mà việc tổng kết trao giải lại đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11! Với “Nghề giáo - ước mơ của tôi”, Lê Thị Ngọc Quí (sinh viên lớp 7DSPT1 - Sư phạm Toán, Trường đại học Bạc Liêu) thật sự đang bộc bạch chính ước mơ của bản thân mình. Từ nỗi niềm thương cảm các bạn đồng trang lứa ở quê mình vì nghèo khó phải ngừng việc học để phụ giúp gia đình, rồi một cô giáo trẻ xuất hiện giúp đỡ các bạn trở về lớp học, cô giáo ấy trở thành “thần tượng” khiến Ngọc Quí nuôi dưỡng và đang thực hiện ước mơ “trở thành một giáo viên đầy tâm huyết với nghề”, “để một ngày không xa có thể giúp nhiều em nhỏ được cắp sách đến  trường”… Câu chuyện dẫn tác giả đến ước mơ nghề giáo đã thuyết phục được chúng tôi, và “ăn điểm” Ban giám khảo chính là câu tuyên ngôn trong bài viết: “Nếu ước mơ của mình là chân chính thì các bạn hãy không ngừng theo đuổi và nỗ lực hiện thực hóa ước mơ”. Tương tự vậy, “Lớp học giữa đồng xa” cũng là một ước mơ đã được hiện thực hóa của cô giáo trẻ Nguyễn Hồng Minh (giáo viên Trường THPT Chuyên Bạc Liêu). Câu chuyện về một người bạn mở lớp học giữa đồng quê dạy cho trẻ em  nghèo, “âm thầm, lặng lẽ đem con chữ về xây đắp tâm hồn đám trẻ nhà quê và thắp ánh sáng văn hóa cho quê nghèo” đã hun đúc ước mơ về nghề “gõ đầu trẻ” trong Minh. Ước mơ về nghề nghiệp của nhiều bạn trẻ thể hiện trong bài viết thường xuất phát từ một nhân vật mà họ đã thần tượng như thế!

Bên cạnh nghề giáo, còn có ước mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân giữ bình yên cho xã hội; trở thành người bếp trưởng trong một nhà hàng khách sạn; trở thành anh kỹ sư cầu đường đi xây những chiếc cầu nông thôn… Nhân văn và đầy tình người còn có ước mơ dành cho cộng đồng như ước mơ mai này sẽ không còn người ăn xin; ước mơ thế giới không còn chiến tranh, không còn trẻ em nghèo, thất học; ước mơ về một bầu trời xanh không còn nạn ô nhiễm gây chết dần chết mòn nhân loại…

Còn có một mảng ước mơ thật gần gũi vậy mà quá xa vời đối với nhiều người - ước mơ về một mái ấm gia đình có cha, có mẹ! Chúng tôi cho rằng, trên hết mọi ước mơ phải là ước mơ về điều thiêng liêng đó! “Vẫn hoài ước mơ” của Nguyễn Minh Thuận khiến chúng tôi xúc động vì một điều rất bình thường trong cuộc đời mà cậu bé trong bài viết không bao giờ có được: cha mất khi còn trong bụng mẹ, cậu bé rơi vào hoàn cảnh của câu ca dao “trời mưa bong bóng phập phồng….”, rồi ở với nội không bao lâu, nội lại mất… Bài viết làm đau đáu những người đọc ở chi tiết khi cậu bé bệnh, cậu nằm khóc với một ước mơ cháy bỏng: “Giá mà nội còn sống, nội sẽ run run bước đến, đặt bàn tay gầy gò trên trán nó mà ve vuốt hỏi han. Giá mà nó có cha bên đời, cha sẽ cuống cuồng đưa nó đi khám bác sĩ. Giá mà mẹ nó quan tâm nó hơn (chứ không ước mẹ đừng đi lấy chồng - PV), thỉnh thoảng trở về thăm nó một lần, chắc nó sẽ thấy an ủi phần nào”…

Một lớp trẻ vẫn đam mê văn chương, thích viết để thể hiện nghĩ suy, mơ ước rất riêng trong cuộc sống, đó là một điều đáng quý và cũng là tín hiệu vui cho văn chương học đường. Đáng tiếc là trong số các bài dự thi, chúng tôi chưa tìm được tác phẩm thật xuất sắc để trao giải Nhất! Và chúng tôi tự nhận thấy rằng, việc phối hợp với các trường học chưa được thực hiện chặt chẽ, chưa “quảng bá” một cách hiệu quả để có nhiều tác phẩm dự thi. Đó là kinh nghiệm để tổ chức những cuộc thi viết khác trên Báo Bạc Liêu sau này!

CẨM THÚY

Kết quả cuộc thi viết “Ước mơ của  tôi”:

- Giải Nhất: Không có.

- Giải Nhì: “Nghề giáo - ước mơ của tôi” của Lê Thị Ngọc Quí (sinh viên lớp 7DSPT1 - Sư phạm Toán, Trường đại học Bạc Liêu).

- Giải Ba: “Lớp học giữa đồng xa” của Nguyễn Hồng Minh (giáo viên Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) và “Vẫn hoài ước mơ” của Nguyễn Minh Thuận (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai).

- Giải Khuyến khích: “Mai này sẽ không còn người ăn xin” của  Bùi Nguyễn Tuyết Nghi (phường 7, TP. Bạc Liêu) và tác phẩm “Cho em một gia đình” của Lê Hoàng Khang (học sinh Trường THPT Gành Hào - huyện Đông Hải).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.