Giáo dục - Học Đường

Tôi là cô giáo mầm non!

Thứ Hai, 17/10/2016 | 17:39

Những lúc mệt mỏi, áp lực vì công việc, tôi lại nhớ về câu chuyện ngày xưa, nhớ về hành trình để trở thành cô giáo mầm non mà tiếp tục cố gắng!

Ảnh minh họa: B.T

Năm đó, tôi tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại giỏi, cha mẹ hy vọng tôi thi vào một ngành nào đó để sau này có cơ hội “đổi đời” như kinh tế hay luật chẳng hạn. Thế nhưng, tôi lại chọn đăng ký vào sư phạm mà lại là sư phạm mầm non. Tôi nhận thấy sự thất vọng trong ánh mắt mẹ cha. Nhưng tôi vẫn kiên định với quyết định, với ước mơ của mình. Tôi tin một ngày cha mẹ sẽ hiểu. Bởi tôi chỉ muốn mang lại cho những đứa bé cảm giác ấm áp như mình được nhận ngày xưa.

Cũng gần 20 năm, vậy mà kỷ niệm về những ngày đi học mẫu giáo vẫn còn vẹn nguyên. Tôi, cô bé 5 tuổi lúc ấy đã trốn vào một góc lớp khóc nức nở vì tủi thân, vì các bạn không chơi cùng. Và cái lý do là “người bạn hôi quá”. Lúc đó, nhà tôi nghèo lắm! Cha mẹ đi lấy cá ở vựa về chợ bán. Cứ 5 giờ sáng, tôi phải theo cha mẹ ra chợ, rồi sau đó tới giờ mới đến trường. Bởi vậy mà người lúc nào cũng tanh mùi cá. Lúc mặt tôi đang lấm lem nước mắt nước mũi vì bị các bạn vây quanh “lêu, lêu” thì cô xuất hiện. Cô ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi và nói “bạn thơm lắm mà các em!”. Và ngay lúc đó tôi và các bạn hiển nhiên tin đó là sự thật. Các bạn liền kéo tôi tham gia vào các trò chơi. Và có lẽ tôi sẽ quên nhanh chuyện đó nếu không có việc từ hôm đó ngày nào cô cũng tranh thủ lúc rảnh tắm cho tôi thơm phức. Cô còn tỉ mỉ dùng lược gỡ từng cọng tóc rối rồi thắt bím cho tôi thật xinh xắn. Cô thường thủ thỉ với tôi rằng “là con gái phải thật đẹp và gọn gàng con nhé!”. Lúc đó vì còn nhỏ tôi chẳng ý thức hết được mọi việc cô làm và những điều cô dặn dò mình. Chỉ thấy hãnh diện lắm khi được cô cưng chìu, chăm sóc. Nhưng càng lớn, tôi càng thấm thía những việc cô làm, những lời dặn dò của cô.

Chẳng biết sau bao năm với bao nhiêu lớp học trò, cô còn nhớ tôi không. Nhưng với tôi, nghĩ về thời thơ ấu vất vả và thiếu thốn của mình, tôi thường nhớ đến cô bởi sự ấm áp, chở che. Bởi vậy, dù con đường trở thành cô giáo mầm non gặp không ít khó khăn, thử thách, tôi lại nhớ đến cái vuốt tóc đầy âu yếm của cô mà tiếp tục cố gắng!

THU PHƯƠNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.