Giáo dục - Học Đường

Thương tuổi măng non

Thứ Hai, 16/11/2015 | 17:29

Khi nói về tuổi học trò sẽ có ai đó mãi còn lưu luyến với mái trường xưa cùng bè bạn, thầy cô và bảng đen phấn trắng. Đó là những ký ức ngọt ngào đã đọng lại trong tâm hồn của tuổi nhỏ. Nhưng có một lứa tuổi ta chưa đủ lớn để kịp lưu vào ký ức những bàn tay nâng đỡ ta từng lớp học đầu đời, đó là tuổi măng non.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, lớn rồi mấy bận đi xa có dịp về quê tôi chỉ ghé qua trường cấp 2, cấp 3 để thăm thầy cô cũ. Hình ảnh cô giáo trẻ ngày xưa cũng nhạt nhòa dần theo năm tháng của tuổi thơ, rồi mất hút giữa dòng thời gian cuốn tôi vào đời bao tấp nập. Nhưng rồi một ngày dắt tay con mình tới học lớp mầm non, tôi chợt thấy ngỡ ngàng với mái trường xưa tôi từng đi học, mọi thứ mới mẻ và khang trang. Con tôi bây giờ so với tôi ngày trước cũng mạnh mẽ hơn nhiều, dẫu có chút rụt rè nơi cánh cổng đón bước chân bao bạn nhỏ nhưng với niềm vui mới thì con tôi đã tươi cười hân hoan vào lớp chào cô giáo. Đón con tôi là những cô gái trẻ, chừng như vẫn chưa từng làm mẹ nhưng tôi có thể nhận ra trong ánh mắt nhìn lũ học trò đang tuổi măng non đã toát lên một tình yêu thương rộng lớn. Một cái ôm hôn thật nồng nàn của những người mẹ dành cho những đứa con không ruột rà máu mủ, những phút dỗ dành, những vòng tay nâng đỡ và những phút chợt xót xa khi thấy có đứa con nào chợt vấp ngã. Chợt nhớ những ân cần và chu đáo ấy ngày xưa tôi cũng từng được nhận.

Tôi cảm thấy mình như nhỏ lại trước những ánh nhìn trìu mến ấy. Tôi nhớ cô giáo của mình và thương những cô giáo trẻ hôm nay - những người nuôi dạy trẻ, dù cách xa nhau hai thế hệ nhưng tình yêu thương lớp trẻ vẫn còn trải rộng mênh mông, đong đầy cùng năm tháng. Vẫn mãi một lòng mến trẻ, vẫn tận tụy với công việc nuôi dạy, chăm sóc, nâng niu bao búp măng non. Tình cảm ấy không cần sự đáp đền, không cần những hoài nhớ, khắc ghi hay những lần thăm hỏi của những đứa trẻ ngày xưa khi đã lớn. Bởi dòng đời thì cứ mãi chảy xuôi mà ký ức tuổi thơ có kịp ghi lại gì đâu khi chúng chỉ là một búp măng vừa chớm lớn.

Nhìn những giọt mồ hôi và những nụ cười trên đôi môi những gương mặt trẻ trung hiền hậu - những người mẹ thứ hai của con mình - tôi cảm thấy cảm phục tấm lòng của họ và hình ảnh ấy làm tôi bồi hồi hoài niệm về miền ký ức xưa, về cô giáo đầu tiên, người mẹ thứ hai của mình. Cảnh trường hôm nay đã nhiều thay đổi, cô giáo trẻ ngày xưa đã vắng bóng lâu rồi nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện trong tôi mái trường lợp lá cũ, thoang thoảng hương thơm của mái tóc dài và vòng tay ấm ngày xưa. Tôi nghe lòng mình nhoi nhói một niềm thương những tấm lòng cô nuôi dạy trẻ: “Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ/ Bởi yêu nghề nên quý lớp măng non”.

CẨM THI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.