Giáo dục - Học Đường

Thương hoài những vòng xe!

Thứ Hai, 15/06/2015 | 10:20

“Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè…”. Chẳng biết nhạc sĩ Ngọc Lễ có từng trải qua những kỷ niệm như Thu hay không mà sao mỗi lần nghe bài hát này, lòng cô lại man mác buồn nhớ về kỷ niệm cũ. Những kỷ niệm gắn liền với mối tình học trò hồn nhiên, trong sáng.

Ảnh minh họa: T.L

Thu và Minh cùng lớn lên ở một vùng quê nghèo. Những năm học cấp ba, hàng ngày Minh phải chở Thu trên chiếc xe đạp cũ gần hai chục cây số để đến trường. Nhiều lần nhìn lưng áo ướt mồ hôi của Minh, Thu thương Minh quá đỗi. Càng khó khăn họ càng quyết tâm để đạt được ước mơ của mình. Ngồi phía sau xe, Thu không nhìn được gương mặt Minh nhưng qua giọng nói Thu biết ước mơ ấy cháy bỏng đến nhường nào. Minh sẽ là bác sĩ, sẽ về quê và chữa bệnh cho bà con mình. Còn Thu ước mình sẽ là cô giáo dạy tiểu học, được cầm tay những cô cậu học trò nắn nót những nét chữ đầu đời. Cô thương những đứa trẻ quê cô thiếu thốn đủ thứ. Sau này khi có tiền, Thu sẽ tự mua một chiếc xe đạp thật đẹp để đi dạy. Sáng sớm Thu sẽ đạp xe thật chậm để ngắm nhìn những hàng cây thân quen ven đường, nghe chim hót líu lo. Trưa về, cô sẽ được hít hà mùi rơm rạ, lúa mới phơi dọc đường làng. Thu cứ liên tưởng mùi lúa, rơm giống mùi mồ hôi của những người nông dân. Có lẽ, những ngày ngồi sau xe Minh giờ tan trường, Thu đã thấy những tấm lưng lom khom gặt lúa, những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Thu nói với Minh về những suy nghĩ của mình. Minh cười, nói Thu “đúng là con gái”. Sau này có điều kiện thì mua xe gắn máy như mấy người trên huyện chạy cho khỏe, chứ mắc gì đi đạp xe cho mệt. Thu không giải thích, làm sao nói ra với Minh rằng cô thích như thế này. Thích được tới trường cùng Minh trên chiếc xe đạp, để huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất suốt dọc đường.

Phượng nở, hè sang, Thu tạm biệt mái trường cấp ba, tạm biệt những vòng quay xe đạp ngày hai buổi tới trường. Ngày tốt nghiệp, Minh tặng Thu con bướm xinh xinh bằng hoa phượng và giỏ đầy hoa phượng làm lòng cô cứ rưng rưng. Lần đầu tiên cô ước đường về nhà cứ dài ra mãi.

Vào đại học, thỉnh thoảng Minh vẫn đạp xe sang thăm Thu. Ngồi sau xe Minh, Thu vẫn mộng mơ đủ thứ, nhưng Minh thì dần rời xa vùng ký ức năm nào. Thu buồn nhưng nào trách Minh được. Để giờ mỗi lần nhìn phượng đỏ rực trời, Thu lại “thương hoài những vòng xe!”.

THU MINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.