Giáo dục - Học Đường

Thú vị với hội thi “Họa sĩ tí hon”

Thứ Tư, 19/12/2018 | 15:25

Tại Trường mầm non Sơn Ca (đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP. Bạc Liêu), Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu vừa tổ chức thành công hội thi “Họa sĩ tí hon” năm học 2018 - 2019. Dù ở lứa tuổi mầm non, nhưng các thí sinh đã mang đến hội thi nhiều bất ngờ thú vị qua những bức tranh ngộ nghĩnh.
Hội thi thu hút sự tham gia của 198 “họa sĩ tí hon” ở 4 nhóm tuổi: nhóm, mầm, chồi và lá đến từ các trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn thành phố. Các thí sinh được chia làm 9 phòng thi theo độ tuổi. Thí sinh ở mỗi phòng phải tiến hành bốc thăm, phòng nào bốc thăm ngay chủ đề nào thì thực hiện chủ đề đó bằng hình thức: vẽ, nặn đất sét, xé dán giấy… (ảnh 1 và 2).


Mục tiêu của hội thi là thể hiện năng khiếu hội họa của trẻ và cách thể hiện chủ đề theo ý trẻ. Với mục tiêu đó, các “họa sĩ tí hon” đã thể hiện rất phong phú trí tưởng tượng trẻ thơ qua các tác phẩm theo “cách riêng” của mình. Đơn cử như chủ đề “Ngôi trường mến yêu của em”, trong khi nhiều thí sinh “chỉn chu” với ý tưởng truyền thống khi thể hiện tranh vẽ ngôi trường với sân chơi vui nhộn (ảnh 3),

thì có thí sinh đã mang ngôi trường của mình ra tận mé biển với những cánh buồm xa xa, từ vật liệu đất sét, thí sinh này còn nặn hẳn con bạch tuộc bò từ mé biển lên… trường (ảnh 4).

Cũng với ý tưởng ngôi trường nằm gần biển, một cô “họa sĩ tí hon” còn thể hiện cả công trình “cánh đồng điện gió” vào tranh vẽ của mình (ảnh 5).


Năng khiếu của những “họa sĩ tí hon” còn được thể hiện qua những cánh hoa rực rỡ từ vật liệu đất sét (ảnh 6);

hay trí tưởng tượng ngộ nghĩnh với những dãy núi trùng điệp màu… tím than, ngôi trường thân yêu “tí hon” màu tím (ảnh 7 và 8).


Châu Khánh (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.