Giáo dục - Học Đường

Thầy Lê Ngọc Hùng: Tận tụy với nghề gieo chữ

Thứ Bảy, 05/01/2013 | 08:19

Trong chuyến công tác về huyện Phước Long, tôi đã gặp một người thầy hơn 30 năm tận tụy với cái nghề “gieo chữ”. Đó là thầy Lê Ngọc Hùng, Hiệu trưởng trường Tiểu học C Vĩnh Phú Đông.

Hơn 30 năm làm nghề giáo, thầy Hùng đã nếm trải đủ hương vị ngọt bùi trong công việc của người đi gieo chữ. Với thầy Hùng, đó là những kỷ niệm đẹp cần lưu giữ; còn với những đồng nghiệp trẻ, đó là những kinh nghiệm quý báu nếu muốn đi hết đoạn đường của một người thầy.

Dù hiện tại không còn đứng lớp, nhưng trên cương vị cán bộ quản lý, tâm trí của thầy vẫn luôn dành hết cho các em học sinh, nhất là học sinh nghèo. Đó là vài quyển tập, bộ sách giáo khoa hay cái áo trong đầu năm học mới. Việc làm tuy chưa lớn nhưng đã nói lên tấm lòng của thầy dành cho các em. Gần 3 năm qua, thầy lại chạy đôn chạy đáo để lo từng miếng ăn cho các em học sinh nghèo của trường khi được áp dụng chương trình SEQAP.

Dù thầy không nói ra, nhưng tôi thấu hiểu, có lẽ tình thương của thầy dành hết cho lũ học trò nghèo xuất phát từ gia cảnh của mình. Vợ bỏ đi, một mình thầy nuôi 2 người con khôn lớn. Và khi vừa tính chuyện trăm năm cho con thì người con trai lớn lại đột ngột bỏ ông ra đi bởi căn bệnh quái ác. Tất cả những nỗi đau ấy thầy đã biến thành sức mạnh tinh thần. Ngày ngày, thầy vẫn đến trường, lên lớp để theo dõi tình hình học sinh. Em nào mấy hôm không đi học là thầy vội đến nhà để tìm hiểu. Nếu có khó khăn là thầy sẵn lòng giúp ngay để mong học trò được đi học, biết được cái chữ.

Ngần ấy năm làm nghề giáo, thầy Lê Ngọc Hùng vẫn rất nhiệt tình với công việc bởi một lý do đơn giản: quê hương mình còn nghèo, lớp trẻ vẫn rất cần cái chữ để tiến thân.

Trúc Ly

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.