Giáo dục - Học Đường

Thầy Hồ Văn Lo: Nhiệt tâm với nghề “gieo chữ”

Thứ Sáu, 06/01/2017 | 15:32

Nhận công tác tại Trường tiểu học Phong Thạnh Tây A (xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai) những ngày đầu mới chia tách tỉnh với bao bộn bề, thiếu thốn nhưng thầy giáo trẻ Hồ Văn Lo (ảnh) vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp. Chính lòng yêu nghề mến trẻ đã giúp thầy gắn bó với nơi này ngót 20 năm qua.

Trò chuyện với chúng tôi, ký ức về những tháng ngày gian khó lại ùa về trong thầy. Làm sao có thể quên được những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, cũng như nơi ăn chốn ở cho giáo chức… những ngày đầu mới về trường. Vậy mà, lửa nhiệt tình của tuổi trẻ và lòng say nghề đã giúp thầy cùng nhiều giáo viên trẻ của trường lúc bấy giờ bám trụ với nghề. Hai mươi năm trôi qua cũng là ngần ấy thời gian thầy miệt mài với bảng đen phấn trắng, tận tụy “gieo chữ” cho biết bao thế hệ học trò. Ở thầy còn là cả nghị lực vượt khó, là tinh thần tự học, không ngừng sáng tạo để đồng nghiệp, học trò phấn đấu noi theo. Những tiết dạy của thầy không chỉ mang đến cho học trò kiến thức bổ ích, mà còn là những bài học quý về nhân cách, đối nhân xử thế ở đời!

Đâu chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thầy còn nhiệt tình trong việc phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành công việc chung, tích cực trong công tác ngoại khóa và hoạt động tình nguyện với 6 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Với bà con làng xóm, thầy sống giản dị, chan hòa, luôn giúp đỡ mọi người, thực hiện tốt các phong trào, quy định của địa phương và được mọi người tin yêu, quý mến. Bởi vậy, nhiều năm liền thầy đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được nhận bằng khen của UBND tỉnh và nhiều giấy khen của Phòng GD-ĐT, của trường...

Thư Các

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.