Giáo dục - Học Đường

Tăng lương cho giáo viên: Mong đợi... ngậm ngùi

Thứ Sáu, 01/12/2017 | 16:11

Việc đề xuất nâng lương cho nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp vừa được Bộ GD-ĐT trình lên Chính phủ khiến những người theo nghề “gõ đầu trẻ” hồ hởi trong lòng. Vậy là câu hỏi “bao giờ giáo viên mới sống được bằng lương?” đã có hướng mở! Nhưng liệu rằng đề xuất tăng lương lần này sẽ sớm trở thành hiện thực?!

Giờ lên lớp của giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Đ.K.C

Những câu chuyện buồn

Gánh vác cùng lúc hai vai trò “vừa làm mẹ, vừa làm cha” với cuộc sống không mấy khá giả từ đồng lương khiêm tốn của giáo viên, nhiều lúc cô Trần Thị Thủy (Trường tiểu học Phong Phú A, TX. Giá Rai) cứ tưởng mình sẽ gục ngã vì lo cho hai con đang tuổi ăn, tuổi học. Có những tối vừa soạn xong giáo án, cô lại vội vã quay sang cột những bọc sinh tố, yaourt tới 12 giờ đêm để ngày mai bán. Sáng lại phải dậy thật sớm để nấu xôi, cơm, cháo bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cô vẫn không thể nào quên cảnh chạy vạy mỗi bận đầu năm học để gồng gánh những khoản học phí, mua sắm đồ dùng học tập cho các con. Ngày đứa con gái lớn cầm trên tay 2 tờ giấy báo trúng tuyển đại học Sư phạm Toán và đại học Y khoa, hai mẹ con cô cứ ôm nhau mà khóc vì vừa mừng, vừa lo cho tương lai phía trước, bởi với đồng lương ít ỏi của giáo viên tiểu học, cô chẳng biết phải xoay sở như thế nào. Giờ đây, con gái lớn của cô đang học năm thứ tư đại học Y khoa. Đứa con út cũng trúng tuyển đại học với điểm số khá cao. Ngẫm lại chặng đường gian khó đã qua, cô lắc đầu ngao ngán: “Chẳng biết bao giờ giáo viên mới sống được bằng lương?”.

Có lần cô N.M (giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) tâm sự với chúng tôi: “Hơn 20 năm đứng lớp, nhưng mức lương hiện tại chẳng đáng là bao! Có tháng còn bị trừ các khoản đóng góp nên số tiền còn lại chẳng thấm vào đâu so với chi tiêu sinh hoạt gia đình hàng tháng. Nhờ chồng tôi nuôi tôm, tăng gia sản xuất, các con giờ đã đi làm nên cuộc sống hiện tại đỡ vất vả hơn xưa”.

Chuyện giáo viên chưa sống được bằng lương là thực tế đáng buồn đã diễn ra dai dẳng. Nhiều giáo viên sau giờ lên lớp lại phải xắn tay cùng gia đình trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện cuộc sống. Có người đi làm gia sư, “chạy sô” dẫn chương trình đám cưới, người đi làm tư vấn viên bảo hiểm… để “lấy ngắn nuôi dài”. Và cũng có không ít trường hợp phải “quặn lòng” chấp nhận bỏ nghề cao quý vì thu nhập ít ỏi của giáo viên không thể gánh vác được gia đình!

Mong đợi... ngậm ngùi

Hiện nay, theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, viên chức đơn vị sự nghiệp (theo Nghị định 204 năm 2004) quy định 12 bậc. Theo đó, mức lương cao nhất là lương viên chức loại A3 nhóm 1 bao gồm: kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, huấn luyện viên, giáo sư, giảng viên… cao cấp có hệ số từ 6,2 - 8,0. Trong khi đó mức lương khởi điểm của giáo viên hiện nay chỉ có hệ số từ 1,86 - 2,34 theo cấp học từ mầm non đến THPT (tương đương với tổng lương khởi điểm chỉ từ hơn 3,2 triệu đến hơn 3,9 triệu đồng/tháng). Riêng đối với giáo viên có thâm niên giảng dạy từ 20 năm trở lên, mức lương dao động khoảng từ 5 - 7 triệu đồng (chưa trừ các khoản quỹ và đóng góp).

“Nếu như được tăng xếp hạng lương cao nhất thì mức lương của giáo viên sẽ có thể ngang hàng với nhóm lương của bác sĩ, dược sĩ, kiến trúc sư, giáo sư. Như vậy thì chắc chắn giáo viên sẽ sống được bằng lương rồi”, nhiều giáo viên phấn khởi.

Có thể nói, nếu việc tăng lương được Chính phủ và Quốc hội thông qua thì sẽ tạo niềm vui rất lớn cho ngành Giáo dục. Đây sẽ là động lực để các nhà giáo chuyên tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui vẫn còn đó những nỗi lo vì đề xuất tăng lương được hứa hẹn trong thời gian dài đã qua, nhưng hiện tại vẫn giậm chân tại chỗ! Chỉ mong là lần này Chính phủ và Quốc hội chấp thuận để triển khai nhanh chứ đừng để các thầy cô tiếp tục mong đợi... ngậm ngùi!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.