Giáo dục - Học Đường

Tản mạn tháng Sáu…

Thứ Sáu, 13/06/2014 | 17:11

Ảnh minh họa: B.T

“Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu/ Thời gian trôi theo tiếng ve ngân…”, câu hát thân quen gợi lại trong tôi biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Thời gian trôi qua nhanh, cuộc sống xô bồ suýt chút nữa đã khiến tôi quên đi những tháng Sáu đầy thơ mộng.

Tháng Sáu về, có cơn mưa mùa hạ lất phất rơi trên những vòm phượng đỏ. Những cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng chất chứa trong nó bao nhiêu mộng ước của thời cắp sách đến trường. Ngày ấy, cách đây gần 6 năm, tôi và chúng bạn đã từng “hẹn” gặp nhau ở cổng trường đại học sư phạm. Thế nhưng, vì nhiều lý do, tôi đành lỗi hẹn với bụi phấn mà rẽ qua một con đường khác. Bây giờ, nếu được chọn lại, tôi vẫn ước mình sẽ là một người “gõ đầu trẻ”.

Tháng Sáu về, con đường đến trường của học sinh quê tôi cũng không còn nhộn nhịp, náo nhiệt như ngày trước. Bước trên con đường này, tôi bỗng nhớ cái tuổi học trò đã xa lắc của mình. Ngày trước, xóm tôi còn nghèo, nhà đứa nào khá lắm mới có được chiếc xe đạp đi học. Tôi không có xe nên mỗi ngày phải quá giang bạn đến trường. Để cảm ơn, lúc nào mẹ tôi cũng luộc sẵn nồi khoai hay gói xôi để tôi cho nó.

“Tháng Sáu mùa thi”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã đúc kết như thế. Tháng Sáu, những cô cậu học trò vô tư, tinh nghịch phải bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Mười hai năm miệt mài đèn sách cũng chỉ vì những ngày trọng đại ấy.

Dòng lưu bút vào tháng Sáu năm nào giờ chỉ còn lại trong hồi ức. Hình ảnh cậu học trò nhặt cánh phượng rơi, ép thành cánh bướm rồi “lơ đễnh” bỏ quên trong trang sách của cô bạn học dễ thương vẫn in sâu trong tâm trí tôi.

Tháng Sáu này như làm sống lại trong tôi những ngày tháng Sáu thân thương của ngày xưa ấy...

Lê Văn Xuân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.