Giáo dục - Học Đường

TẢN MẠN NGÀY ĐÔNG

Thứ Sáu, 27/12/2013 | 18:42

Minh họa: B.T

Sống ở cái xứ Bạc Liêu quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng, thì khí hậu lạnh của Sapa lại là điều mà nó hằng mơ ước. Nó nghĩ đến cái viễn cảnh ngắm tuyết rơi đẹp như phim Hàn Quốc và châu Âu, nghịch tuyết cùng đám bạn. Rồi nào là những con đường tuyết trắng phủ đầy tha hồ mà “tác nghiệp” với chiếc máy ảnh trong tay. “Anh có đi Sapa ngắm tuyết không?” - nó hào hứng hỏi anh đồng nghiệp ở một tỉnh nơi đầu miền Tổ quốc mà quên mất rằng anh đã qua cái tuổi đầy nhựa sống pha lẫn những bốc đồng như nó bây giờ.

Không có điều kiện đi du lịch đành ngắm thành phố trong sương phủ đầy tuyết trắng qua hình ảnh vậy. Nó lần lượt xem những show ảnh của thành phố Sapa tuyết rơi đẹp như tranh vẽ và bất chợt sự hồ hởi trong nó chùn xuống trước hình ảnh người dân Sapa oằn mình trong cái lạnh. Thì ra, đằng sau khung cảnh tuyệt đẹp kia là nỗi lo lớn của người nông dân. Những bông tuyết trắng có cả những lợi ích không nhỏ từ ngành Du lịch đang mang đến cho người dân Sapa không ít nỗi nhọc nhằn. Những nếp nhà phủ tuyết trắng xóa dày và nặng buộc những người dân nơi đây phải cào tuyết trên mái nhà để khỏi sập mà tê buốt cả đôi tay; những ruộng rau, vườn hoa, quả bị vùi trong tuyết trắng; gia súc chết vì không chịu nổi cái lạnh thấu xương; nhiều người già, trẻ nhỏ trong bộ quần áo mong manh co ro người những ngày tuyết phủ…

Nắng phương Nam những ngày đông không gay gắt nhường chỗ cho cảm giác se se lạnh, chiếc áo len khoác nhẹ cũng làm mới mình đôi chút. Bỗng dưng nó lại yêu tiết trời hiền hòa của miền Tây biết mấy. Chợt nhận ra rằng, mỗi nơi đều có những vẻ đẹp riêng, điều quan trọng là chúng ta có chịu để tâm mà cảm nhận.

Nhã An

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.