Giáo dục - Học Đường
Tấm lòng những người con xa xứ
Dù phải học tập xa quê hương, gia đình trong điều kiện thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất, nhưng sinh viên Bạc Liêu vẫn cố gắng vượt qua để học tập tốt. Bởi, các bạn hiểu rằng quê hương, gia đình, các cấp lãnh đạo tỉnh nhà… luôn dõi theo từng bước chân của mình trên hành trình chinh phục tri thức. Và mỗi dịp họp mặt sinh viên về quê vui tết hàng năm, nỗi lòng của những người con xa quê lại được sẻ chia, lấp đầy bằng tình thương, sự quan tâm nồng hậu.
![]() |
Những phần quà xuân của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là lời động viên các bạn sinh viên Bạc Liêu tiếp tục học tập, rèn luyện. Ảnh: Đ.K.C |
Có thể nói, với những bạn xuất thân từ chốn đồng bưng, quanh năm quen với mùi rơm rạ thì việc bước chân lên các tỉnh, thành phố lớn để “dùi mài kinh sử” là một điều không dễ dàng. Các bạn phải vượt qua rất nhiều mặc cảm, thử thách, khó khăn để khẳng định mình. Bạn Dương Thanh Vàng (Liên Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Bạc Liêu tại Đại học Cần Thơ) chia sẻ: “Mặc dù rất khó khăn khi phải thích nghi với môi trường học mới, cùng học tập với những bạn sinh viên thành phố khá ưu tú vì họ có điều kiện, được chăm chút học hành ngay từ nhỏ… nhưng sinh viên Bạc Liêu vẫn chứng tỏ bản lĩnh, năng lực với bạn bè ngoại tỉnh. Ngày càng nhiều sinh viên người Bạc Liêu được xướng tên trên bảng vàng danh dự ở khắp các khoa, các ngành học. Đó cũng là những món quà ý nghĩa mà chúng tôi mang về quê hương mỗi dịp tết đến xuân về”.
Nếu như mọi năm, buổi họp mặt được tiến hành đại trà, quy tụ những sinh viên có thành tích học tập từ giỏi trở lên, thì năm nay đã có sự thay đổi. Đó là những cá nhân dự họp mặt là lực lượng nòng cốt trong các Ban chấp hành đại diện cho hơn 10.000 sinh viên đang theo học tại các Trường đại học Cần Thơ, Cửu Long, Tây Đô, Bạc Liêu. Theo Ban tổ chức, đây chính là những hạt nhân sẽ phổ biến lại những chủ trương, chính sách mời gọi, thu hút nhân tài của tỉnh nhà đến sinh viên Bạc Liêu đang theo học tại các trường học trong và ngoài tỉnh. Tại buổi họp mặt, các bạn đã nêu lên những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên Bạc Liêu xa quê; bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà thông qua những suất học bổng, trợ cấp hoạt động hàng năm của lãnh đạo tỉnh, huyện, các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Đồng thời hy vọng thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, ưu ái hơn nữa.
Không chỉ vậy, các liên chi hội còn thực hiện tốt chức năng, vai trò là cầu nối giữa sinh viên Bạc Liêu với chính quyền địa phương; thể hiện tốt vai trò là những tuyên truyền viên tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất và người Bạc Liêu đến bạn bè khu vực và ngoại tỉnh; khẳng định vị thế của những người con xuất thân từ quê hương bác Sáu Lầu khi thành lập nhiều câu lạc bộ đờn ca tài tử với nhiều cá nhân hát giỏi, đờn hay. Các bạn còn đề xuất địa phương mở các lớp tập huấn đờn ca tài tử, thuyết minh viên du lịch… để các bạn tham gia nhằm chuẩn bị tốt cho Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I sẽ diễn ra tại Bạc Liêu vào tháng 4/2014.
Tấm lòng và thành tích của những người con xa xứ đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận và mong muốn các bạn sẽ nỗ lực không ngừng để sau này góp phần xây dựng quê hương. Những phần quà xuân ý nghĩa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thay lời muốn nói, làm các bạn sinh viên cảm thấy ấm lòng để tiếp tục học tập, rèn luyện.
Kim Trúc