Giáo dục - Học Đường

Sẻ chia

Thứ Hai, 17/11/2014 | 17:20

Lại sắp đến ngày 20/11 - ngày tri ân thầy cô, ngày tết của những giáo viên… như cách mọi người thường gọi. Vậy là cũng đã sắp qua 3 mùa “tết”, kể từ ngày thằng Vũ ra đi…

Trao tiền hỗ trợ cho 2 con của giáo viên Tô Văn Vũ. Ảnh: C.K

Mấy hôm trước, trong buổi họp mặt cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Lợi, niên khóa 1992 - 1995 (nay là Trường THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình), nhóm bạn cũ gần 20 năm gặp lại mới hay tin một người bạn đã mất vì bạo bệnh. Đó là thầy giáo Tô Văn Vũ, công tác tại Trường THCS Hưng Phú (xã Hưng Phú, huyện Phước Long) mất cách đây 2 năm, khi mới 38 tuổi.

Câu chuyện vỡ òa khi chúng tôi biết được, Vũ ra đi bỏ lại 2 đứa con còn thơ dại. Sau khi Vũ mất vài tháng, người vợ cũng bỏ 2 con mà đi. Hiện tại, 2 con của Vũ sống với bà nội đã ngoài 70 tuổi tại ấp Mỹ Phú Tây (xã Hưng Phú). Thằng lớn năm nay học lớp 6 nhưng thân hình gầy gò như học sinh lớp 3. Bé gái mới vào lớp 1, nhưng trên gương mặt ngây thơ lúc nào cũng đượm buồn vì mất cha, vắng mẹ… Hàng ngày, hai anh em phải đạp xe đạp hơn 5 cây số để đến trường.

Rồi, không ai bảo ai, nhóm bạn tự nguyện, mỗi người một ít, góp tiền để hỗ trợ, chăm lo cho 2 con của Vũ. Hôm Chủ nhật rồi, tôi đến thăm nhà Vũ. Nhìn di ảnh nó trên bàn thờ mà lòng đau như cắt. Căn nhà do quỹ Mái ấm công đoàn hỗ trợ nay đã xuống cấp trầm trọng, thiếu hơi ấm của tình thương, sự vun vén của người phụ nữ…

Số tiền gom góp tuy không nhiều (hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt, hơn 3 triệu đồng gửi tiết kiệm) nhưng chúng tôi thầm mong sẽ giúp 2 con của Vũ vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường. Thắp nén hương lên bàn thờ, tôi thầm khấn nguyện: “Vũ ơi, mầy có linh thiêng về phù hộ cho 2 con mầy học tốt, mai sau trở thành người có ích nghe Vũ”…

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.