Giáo dục - Học Đường

Răng khểnh

Thứ Bảy, 14/03/2015 | 16:18

Một buổi sáng năm lớp 12, tôi đang tung tăng trong sân trường, bất giác một nữ sinh khóa dưới dí chiếc cặp da xinh xắn vào tay và nói một câu cộc lốc: “Xách hộ, chút nữa lấy lại sau”. Tôi chưa kịp thốt ra lời nào thì bạn ấy đã chạy mất hút. Ngớ người không biết chuyện gì xảy ra nhưng rồi tôi cũng phải mang theo chiếc cặp đó vào lớp với bao suy nghĩ bâng quơ. Cuối buổi học, bạn ấy mới tìm đến để lấy lại chiếc cặp nhưng vẫn thái độ đó, chẳng nói chẳng rằng, không một lời cảm ơn chiếu lệ.

Ảnh minh họa: B.T

Ngay sáng hôm sau, giờ ra chơi khi tôi đang đứng ở hành lang lớp học nhìn ra thì thấy cũng cô gái đó vừa đi vừa lấy tay quệt ngang mặt lau nước mắt. Lấy hết can đảm đi tới, tôi hỏi có chuyện gì nhưng bạn ấy không trả lời mà chỉ thút thít khóc. Tất cả những “tình tiết” ấy đánh động bản tính tò mò và khiến tôi bắt đầu tìm hiểu về “cô nàng bất thường” này. Thì ra bạn ấy là cháu gái của thầy hiệu trưởng, hơn nữa lại xinh xắn, học giỏi, nhưng vì tính cách “dở dở, ương ương” nên bị bạn bè trong lớp xa lánh.

Từ chỗ không quen biết nhau, không đồng điệu về tính cách, vậy mà chúng tôi đã trở nên thân thiết lúc nào không hay. Bạn bè chung quanh bàn tán rất nhiều về mối quan hệ “kỳ lạ” này. Tôi, một chàng trai chớm tuổi 18, nhút nhát kết thân với một cô gái mạnh mẽ, đôi lúc liến láu quá mức. Có một sự bổ trợ tính cách để trở nên cân bằng hơn trước mặt mọi người mà chúng tôi dần dà nhận ra. Thế rồi, tính tình ương bướng, cậy mình là cháu thầy hiệu trưởng, cộng thêm chút kênh kiệu rằng bản thân là con nhà có điều kiện dần dần bị một người nhỏ nhẹ như tôi “khắc chế”. Bạn bè trong lớp lại làm hòa với nhau và bạn ấy không còn ngồi khóc một mình vì bị người khác quay lưng như trước đây nữa.

Mang trong mình bản tính “khó bảo” như vậy nên ít khi tôi thấy bạn ấy cười. Một hôm cùng ngồi xem văn nghệ ở trường, bất giác nhìn sang bên cạnh, tôi chợt bắt gặp nụ cười giòn tan với chiếc răng khểnh hiện hữu trên môi miệng quá đỗi tinh nghịch. Cũng từ giây phút ấy, tôi đã nhận ra chính tình bạn có sự khởi đầu “kỳ quặc” ấy đã làm thay đổi tính cách của một con người và đổi thay cả chính bản thân tôi. Chiếc răng khểnh đáng giá ấy đã khiến tôi ôm trọn khối tình đơn phương suốt tháng năm học trò.

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.