Giáo dục - Học Đường

Quyết tâm hoàn thành tốt chiến dịch tình nguyện hè 2015

Thứ Năm, 23/07/2015 | 15:56

Cứ mỗi độ hè về, tuổi trẻ Trường đại học Bạc Liêu lại tạm rời xa mái trường mến yêu để đến với chiến dịch tình nguyện hè. Dù trời nắng như đổ lửa, hay mưa dầm, nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân xông xáo của các đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) đến với những miền quê để chung tay xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Ban Giám hiệu Trường đại học Bạc Liêu trao cờ giao nhiệm vụ hoàn thành tốt chiến dịch tình nguyện hè 2015 cho Đoàn trường. Ảnh: H.T
Trong những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có dịp theo chân các ĐV-TN Trường đại học Bạc Liêu tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2015. Điểm đến là các huyện, thành phố của Bạc Liêu và Cà Mau. Tham gia chiến dịch có hơn 260 bạn trẻ được tuyển chọn từ các đơn vị trực thuộc Đoàn trường, Hội sinh viên trường. Hành trang trên mỗi dấu chân tình nguyện là sức trẻ, nhiệt huyết và hơn hết là tình yêu đối với quê hương, xứ sở. “Chúng tôi lên đường theo tiếng gọi nồng ấm của con tim, dẫu có khó khăn, vất vả… cũng chẳng nề hà”, bạn Nguyễn Hoàn Em, cán bộ văn phòng Đoàn trường đại học Bạc Liêu chia sẻ.

Trong đợt tình nguyện này, Đoàn trường sẽ chung sức cùng với các huyện đoàn, xã đoàn hoàn thành tốt các công trình, phần việc như: phát quang bụi rậm và trồng 800 cây bằng lăng, trồng hoa mười giờ trên các tuyến đường với chiều dài 10km; vệ sinh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nghĩa trang; hỗ trợ đắp nền nhà, sửa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; sửa cầu nông thôn, lộ giao thông nông thôn; mở các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi cho người dân địa phương…

Có mặt tại những buổi tình nguyện, chúng tôi cảm nhận được tinh thần hăng hái, nhiệt huyết từ các ĐV-TN của trường. Có những lúc trời mưa ồ ạt, ai cũng ướt sũng, nhưng các bạn vẫn không nề hà vất vả, khó khăn, tất cả đều hết mình chung tay, góp sức cùng với người dân đắp đất, xây nhà… tạo nên hình ảnh đẹp, thân thương trong lòng mọi người. Chúng tôi còn nhớ như in lời tâm sự xúc động của bà Trần Thị Tươi (ấp Ninh Thuận, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân): “Gia đình tôi đơn chiếc, căn nhà dột nát nay được các cháu sinh viên Trường đại học Bạc Liêu sửa sang, che chắn đàng hoàng, tôi mừng muốn rơi nước mắt. Các cháu ai cũng hiền lành, dễ thương. Không chỉ tôi mà bà con ở đây ai cũng đều yêu mến và thầm biết ơn các cháu. Tuổi trẻ mà làm được công việc có ích cho xã hội như thế này thật đáng trân trọng”. Những nụ cười, lời khích lệ của người dân địa phương chính là niềm cổ vũ tinh thần cho tuổi trẻ đại học Bạc Liêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đối với quê hương.

Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh còn là dịp giúp các sinh viên trường ngày càng trưởng thành hơn. Anh Đào Anh Duy, Bí thư Đoàn trường Đại học Bạc Liêu, cho biết: “Chiến dịch tình nguyện hè năm nay đã và đang diễn ra sôi nổi, hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương”.

Những nụ cười, những giọt mồ hôi… sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của một thời ngồi trên giảng đường. Đó còn là sự thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đại học Bạc Liêu vì quê hương, đất nước.

HUỲNH HIẾU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.